Nghị lực phi thường của nam sinh mồ côi mẹ nơi vùng biên xứ Thanh
Cậu học trò người Thái ở huyện vùng cao biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) mồ côi mẹ, lại mang bệnh hiểm nghèo nhưng đã có một nghị lực phi thường.

Đinh Xuân Vinh được người mợ của mình động viên trong buổi tổng kết năm học. Ảnh: NVCC
Giữa không khí khẩn trương, hồi hộp của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, câu chuyện về em Đinh Xuân Vinh (học sinh lớp 12A1), Trường THPT Quan Hóa, huyện vùng cao biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) đã lan tỏa niềm xúc động sâu sắc.
Không chỉ là hình ảnh một học trò nghèo vượt khó, câu chuyện của Vinh còn là minh chứng cảm động về nghị lực vượt lên số phận, khiến nhiều người khâm phục và rơi nước mắt.
Tuổi thơ gian khó và hành trình vượt lên số phận
Sinh ra và lớn lên ở bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, là một vùng núi biên giới xa xôi của tỉnh Thanh Hóa. Cuộc đời của chàng trai Đinh Xuân Vinh sớm chịu nhiều mất mát.
Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi bước nữa, em sống nương tựa vào người ông nội già yếu. Không may, em còn mắc căn bệnh lupus ban đỏ, một loại bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài và tốn kém.
Vinh sống cùng ông nội trong căn nhà đơn sơ giữa đại ngàn. Cuộc sống thiếu thốn khiến gia đình thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ miễn giảm học phí. Nhưng trong gian khó, Vinh vẫn không từ bỏ khát vọng học tập với ước mơ duy nhất là học để đổi đời.

Đinh Xuân Vinh - cậu học trò đầy nghị lực của Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: NVCC
Bằng sự chăm chỉ và tinh thần không khuất phục trước hoàn cảnh, Vinh luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của lớp. Kết quả năm học vừa qua khiến thầy cô, bạn bè không khỏi khâm phục: Toán 9.1, Vật lý 8.7, Hóa học 8.0, Văn 7.3. Không chỉ học giỏi, em còn sống chan hòa, luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè và được thầy cô yêu mến.
Cô Bùi Thị Tính, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ: “Hoàn cảnh em Vinh thực sự rất khó khăn, nhưng em chưa bao giờ than vãn hay bỏ cuộc. Em luôn là một trong những học sinh giỏi nhất nhì lớp, sống có trách nhiệm, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Vinh là niềm cảm hứng lớn cho cả lớp, cả trường”.
Ước mơ làm kỹ sư ô tô
Hiện tại, Đinh Xuân Vinh đang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đầy cam go. Trên mảnh đất biên giới nắng cháy, địa hình hiểm trở, hành trình đến trường mỗi ngày của em là một cuộc chinh phục.
Nhưng như bao lần trước, Vinh vẫn âm thầm vượt qua. Nhà trường cùng các tình nguyện viên luôn nỗ lực tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho em và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ước mơ lớn nhất của Vinh là đậu đại học, trở thành sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, theo đuổi ngành kỹ thuật ô tô là một ngành đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành cao.

Em Đinh Xuân Vinh kiểm tra số báo danh của mình trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Cao Minh
Vinh tâm sự: “Em muốn trở thành kỹ sư ô tô để có thể sửa chữa, nâng cấp các loại xe hiện đại. Nhưng em sợ sẽ không thực hiện được vì gia đình quá khó khăn và bệnh tật của em vẫn chưa biết sẽ ra sao”.
Bà Cao Thị Minh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa, cũng không giấu được xúc động: “Nghị lực của em Đinh Xuân Vinh khiến chúng tôi rất cảm phục. Nhà trường sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ em bằng mọi cách có thể. Chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng, các nhà hảo tâm hãy cùng chung tay để em Vinh có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ vào giảng đường đại học”.
Câu chuyện về nam sinh Đinh Xuân Vinh đã chạm đến trái tim nhiều người. Trường THPT Quan Hóa cùng chính quyền địa phương đang tích cực kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành ngọn đèn soi sáng con đường đến với giảng đường đại học của cậu học trò người dân tộc Thái giàu nghị lực nơi rẻo cao miền Tây xứ Thanh.