Nghị lực phi thường của nữ thủ khoa mồ côi ở Hà Tĩnh

Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 5 chị em ăn học, Huyền nỗ lực rất lớn để không phải bỏ dở việc học. Nhiều năm liền em đạt giải cao ở các kỳ học sinh giỏi tỉnh và trở thành nữ thủ khoa ở Hà Tĩnh.

Đó là tấm gương về em Lê Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Huyền đã xuất sắc trở thành thủ khoa có số điểm cao nhất khối C00 ở Hà Tĩnh với 29,5 điểm, trong đó môn Ngữ văn 9,75, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm.

Hành trình trở thành thủ khoa của cô học trò nghèo

Những ngày này, rất đông bà con xóm giềng tấp nập đến chia vui cùng gia đình chị Đào Thị Hòa (SN 1974) ở thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khi biết tin trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, cháu Lê Thị Thanh Huyền, con gái chị Hòa đã xuất sắc trở thành thủ khoa tỉnh Hà Tĩnh, mọi người đều rất phấn khởi.

Nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền - đồng thủ khoa khối C00 Hà Tĩnh

Nữ sinh Lê Thị Thanh Huyền - đồng thủ khoa khối C00 Hà Tĩnh

Khi được hỏi về cảm xúc của bản thân trước thành tích của con gái, chị Hòa gạt đi giọt nước mắt, nhìn về đứa con gái với thân hình mỏng manh. Chị kể, Thanh Huyền là cô con gái thứ 3 trong gia đình 5 chị em. Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, 2 vợ chồng chị Hòa xác định không có gì ngoài sức khỏe nên ra sức "cày ngày, cày đêm" để cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn.

"Từ lúc chồng đau bệnh và mất, tôi hứa với bản thân sẽ cố gắng thật nhiều để cho các con đỡ khổ. Trong khi mình không nghề nghiệp gì, thật sự áp lực với tôi lúc đó. Nhìn con vui cười, nước mắt tôi lại chảy dài trên gò má. Quyết phải cho con ăn học bằng người, dù có thiếu thốn đến mức nào", chị Hòa nhớ lại.

Chồng mất sớm, để lại một khoản nợ ngân hàng không nhỏ cùng với 5 đứa con thơ. Chị Hòa vừa là mẹ, vừa là cha, làm đủ mọi việc, mọi nghề, từ phụ hồ đến rửa bát thuê… để có tiền lo cho các con ăn học. Các con chị ý thức được trách nhiệm với gia đình, 2 đứa con đầu sau khi tốt nghiệp cấp 3, đành phải bỏ học để đi làm thuê phụ mẹ, lo cho các em.

Niềm vui của chị Đào Thị Hòa cùng cô con gái Thanh Huyền khi biết kết quả kỳ thi THPT 2024.

Niềm vui của chị Đào Thị Hòa cùng cô con gái Thanh Huyền khi biết kết quả kỳ thi THPT 2024.

Gia đình em Lê Thị Thanh Huyền là hộ nghèo của xã. Để học xong lớp 12, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Anh chị đi làm xa, mẹ thường xuyên đau yếu nên hàng ngày sau những buổi học em về nhà phụ mẹ lo toan mọi việc trong gia đình, kèm cặp 2 đứa em và làm việc đồng áng. Dù vất vả, nhưng Huyền chưa bao giờ từ bỏ ước mơ vào đại học.

Khó khăn là vậy nhưng trong suốt 3 năm học tại trường THPT Can Lộc, Lê Thị Thanh Huyền đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Hai năm liên tiếp giành giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử. Kết quả của kỳ thi lần này một lần nữa khẳng định cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô học trò Lê Thị Thanh Huyền.

Vươn tay chạm tới ước mơ

Nữ thủ khoa khối C00 của tỉnh Hà Tĩnh mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo. Vì vậy, Lê Thị Thanh Huyền sẽ nộp hồ sơ nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, đây là ước mơ từ nhỏ của em.

Huyền cho biết, khi học tại trường sư phạm sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, được ưu tiên ở kí túc xá đối với các học sinh có thuộc hộ nghèo, cận nghèo như gia đình em nên đây là lựa chọn hợp lý.

Chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân, Huyền thủ thỉ, đối với các môn xã hội, em thường nắm kiến thức cơ bản qua sách vở và tài liệu tham khảo. Lên lớp, em xác định phải học và hiểu kiến thức nên không ngại đặt nhiều câu hỏi cho thầy cô.

Gia cảnh khó khăn, hàng ngày Thanh Huyền phải phụ mẹ lo toan mọi việc trong gia đình nhưng em luôn nỗ lực trong học tập.

Gia cảnh khó khăn, hàng ngày Thanh Huyền phải phụ mẹ lo toan mọi việc trong gia đình nhưng em luôn nỗ lực trong học tập.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh cho biết thêm, bản thân không có điều kiện đi học thêm nên hầu hết tự học và học tập qua các bài giảng miễn phí trên mạng xã hội. Tốc độ viết nhanh cùng thói quen đọc sách để nâng cao vốn từ và tinh thần ham học hỏi, cập nhật kiến thức là bí quyết giúp nữ sinh đạt được điểm cao môn ngữ văn.

Ban ngày ngoài học ở lớp, phụ mẹ chăm em và làm việc nhà thì tối đến tập trung học bài. Có những hôm học đến tận 2-3 giờ sáng, nữ thủ khoa nói về lịch học của mình.

Vừa làm việc nhà, việc đồng ruộng lại vừa học tập nên có những đêm Huyền chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Kết quả của Huyền trong kỳ thi vừa qua là món quà xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của em. Với kết quả này, Huyền đã chạm ước mơ trở thành sinh viên khoa Văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô Tăng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm và đồng hành cùng Huyền trong chặng đường ôn thi tốt nghiệp THPT chia sẻ: "Gia đình Thanh Huyền thuộc hộ nghèo, em ấy có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi bố từ sớm, mẹ vất vả nuôi 5 chị em ăn học. Vượt lên gian khó, Huyền đã cố gắng học tập, là thành viên đạt kết quả cao nhiều năm liền trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Đạt được kết quả cao như vậy, em ấy không chỉ mang lại thành tích cho bản thân mà còn là niềm tự hào của toàn thể nhà trường".

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-nu-thu-khoa-mo-coi-o-ha-tinh-204240721140914451.htm