Nghị lực vượt khó của 3 chị em sinh ba mồ côi

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 vừa qua, hai trong 3 chị em sinh ba mồ côi cha từ sớm là Lê Vũ Phương Nhi và Lê Vũ Huyền Trang, học sinh lớp 9B, Trường THCS Ninh Giang (phường Tây Hoa Lư) đã xuất sắc giành giải Nhì môn Lịch sử và môn Sinh học.

Ba chị em Lê Vũ Phương Nhi, Lê Vũ Huyền Trang và Lê Vũ Minh Thư trong một giờ học trên lớp.

Ba chị em Lê Vũ Phương Nhi, Lê Vũ Huyền Trang và Lê Vũ Minh Thư trong một giờ học trên lớp.

Trong câu chuyện kể về 3 người con gái của mình, chị Vũ Thị Hải Yến không giấu nổi xúc động tâm sự: Ngày hạ sinh 3 cô con gái, cả gia đình đều vui mừng. Mặc dù vất vả nhưng các con lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, ông bà hai bên. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập tới khi các con lên 3 tuổi, trong một lần đi làm về, bố không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Đau khổ và thương các con còn nhỏ dại đã sớm chịu cảnh mồ côi, nhiều đêm chị chỉ biết nằm khóc khi nghĩ về chặng đường phía trước. Nén nỗi đau, chị Yến gắng gượng vực dậy để lo cho các con ăn học, với vai trò vừa làm mẹ, vừa làm cha lo toan mọi việc trong gia đình. Công việc chính của chị Yến là buôn bán ở chợ nên chị thường phải thức khuya, dậy sớm. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, 3 chị em đã quen với việc tự lập, tự chăm sóc nhau, lo toan việc nhà. Không ai bảo ai nhưng mọi công việc trong nhà 3 em đều lo chu toàn và tự bảo ban nhau học tập để mẹ yên tâm đi làm. Chính từ sự gắn bó, yêu thương và tinh thần trách nhiệm ấy đã trở thành điểm tựa để các em cùng tiến bộ mỗi ngày. Vượt qua khó khăn, nhưng với tinh thần ham học, nỗ lực cố gắng trong học tập, cả 3 chị em đều là con ngoan, trò giỏi, 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Trò chuyện với cô chị cả Lê Vũ Huyền Trang, chúng tôi rất ấn tượng với cô bé có dáng người nhỏ hơn so với tuổi nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép. Trang cho biết: Mặc dù 3 chị em sớm mất đi tình yêu thương của cha, nhưng chúng em luôn được mẹ sát cánh, đồng hành lo cho 3 chị em được ăn học đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, cả 3 chị em đều quyết tâm học để không phụ công mẹ cũng như để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn. Bên cạnh đó, chúng em luôn được các thầy, cô giáo nhà trường quan tâm, giúp đỡ tận tình, đồng hành trong quá trình ôn luyện cũng như tạo điều kiện tốt nhất để chúng em được tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Đó là điều kiện, là động lực để bản thân em cũng như hai em của em luôn cố gắng giành được kết quả cao trong học tập. Năm lớp 8 em đoạt giải Nhất môn Sinh học cấp huyện (cũ), năm lớp 9 đạt giải Nhì cấp tỉnh. Còn đối với cô em Lê Vũ Phương Nhi cũng không thua kém chị với thành tích lớp 8 đoạt giải Ba môn Lịch sử cấp huyện (cũ), năm lớp 9 đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn Lịch sử. Còn cô em út Lê Vũ Minh Thư với niềm đam mê Văn học cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng hai chị, năm lớp 8 em đoạt giải Nhì cấp huyện (cũ) môn Văn.

Khi được hỏi bí quyết nào giúp các em đều có thể học giỏi, em Giang cho biết: Trên lớp chúng em tập trung nghe giảng, khi không hiểu hỏi ngay thầy, cô giáo. Hằng ngày cố gắng làm bài tập mà thầy, cô giáo giao để rèn luyện kỹ năng và phương pháp làm bài. Ngoài ra, em còn tham khảo các dạng bài trên Internet để củng cố và mở rộng kiến thức. Mục tiêu trước mắt của 3 chị em là tập trung ôn luyện để thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Không chỉ học tốt, các em còn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, hoạt động Đội.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B cho biết: Dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn song các em đã nỗ lực vươn lên và giành kết quả cao trong học tập. Đây là tấm gương sáng cổ vũ, động viên học sinh trong trường học tập tốt hơn, khơi dậy ước mơ, hoài bão trong học trò vùng nông thôn.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-3-chi-em-sinh-ba-mo-coi-260330085026453.html