Nghị lực vượt khó của thủ khoa khối A00 cả nước

Mẹ mất khi em học lớp 7, nhưng cậu học trò Vũ Đình Thái (học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không lùi bước, viết tiếp niềm hi vọng của mẹ, khi xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 của cả nước và thủ khoa khối A01 của tỉnh Thái Bình trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Em cũng là thủ khoa trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 3/2024.

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn

Em Vũ Đình Thái tại góc học tập của mình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Em Vũ Đình Thái tại góc học tập của mình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Sáng 17/7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh thuộc huyện ven biển Thái Thụy thêm một lần nữa vỡ òa khi cậu học trò xuất sắc Vũ Đình Thái lập nên kỳ tích của ngôi trường gần 60 năm tuổi này. Với điểm số tuyệt đối 10 điểm mỗi môn Lý, Hóa; môn Toán và Tiếng Anh mỗi môn được 9,6 điểm; em Vũ Đình Thái trở thành thủ khoa của cả nước khối A00, đồng thời là thủ khoa khối A01 của tỉnh Thái Bình. Điểm số các môn còn lại của em cũng khá cao với 8 điểm môn Văn; 8,75 điểm môn Sinh và 9,58 điểm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Ông Vũ Đình Ruật (61 tuổi, bố của Thái) chia sẻ, vợ của ông từng là giáo viên dạy Hóa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hưng (huyện Thái Thụy). Năm 2019 do mắc bệnh hiểm nghèo, vợ ông mất khi Thái đang học lớp 7. Đây là cú sốc lớn với cậu học trò nhỏ. Vốn là người trầm tính, dù không nói ra nhưng nhìn con, ông Ruật thấu hiểu nỗi đau đớn, hụt hẫng về tinh thần mà con trai đang cố gắng vượt qua.

Những ngày tháng vợ ông chiến đấu với bạo bệnh cũng là lúc gia đình nghèo khó nhất. Anh trai của Vũ Đình Thái đang theo học Đại học Bách khoa Hà Nội cũng phải bỏ dở giữa chừng. Sau khi vợ mất, cuộc sống của gia đình thiếu vắng bàn tay phụ nữ càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, ông Ruật luôn động viên các con cố gắng, nỗ lực phấn đấu.

Sau khi mẹ mất, anh của Thái tiếp tục nối lại con đường học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, còn Thái xuất sắc trở thành học sinh điểm cao nhất trong Kỳ thi vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh, với điểm 10 môn Toán.

Để có tiền nuôi Thái ăn học, ông Ruật chắt chiu từng đồng từ làm nông nghiệp và nấu rượu bán. Biết hoàn cảnh khó khăn và nghị lực của Thái, Hội các cựu học sinh trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh đã trợ cấp cho em số tiền 500.000 đồng/tháng. Số tiền không nhiều nhưng cũng giúp em vơi đi khó khăn phần nào và là động lực giúp em cố gắng hơn.

Không phụ lòng của bố và đặc biệt là người mẹ đã qua đời, em Vũ Đình Thái luôn nỗ lực vươn lên, thường xuyên đứng đầu các kỳ thi do nhà trường tổ chức. Năm lớp 12, em đoạt giải Nhất môn Toán, giải Nhì môn Hóa trong Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Thái Bình. Hai năm liền (năm 2022 và 2023) em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, được Huyện đoàn Thái Thụy khen thưởng.

Viết tiếp ước mơ

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ niềm vui với em Vũ Đình Thái. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ niềm vui với em Vũ Đình Thái. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 tự hào cho biết, đây là lần đầu tiên cô làm chủ nhiệm lớp có một học trò xuất sắc hiếm có như vậy. Em Vũ Đình Thái là tấm gương nghị lực tiêu biểu không chỉ ở lớp 12A1 mà còn ở Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh.

Cô Nhàn ấn tượng với sự thông minh, điềm đạm của Thái ngay từ khi vào lớp 10. Với vai trò Bí thư Đoàn của lớp, em có nhiều ý tưởng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho lớp. Mọi công việc được giao, Thái đều làm hết trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc khiến các thầy cô đều rất yên tâm.

Cô Nhàn cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ em nản chí. Mỗi giờ học trên lớp, em đều chăm chú nghe giảng, làm bài nghiêm túc với năng khiếu nổi bật ở các môn tự nhiên, nhất là Toán, Lý, Hóa. Khi có bài khó, em cũng không ngại hỏi các thầy cô.

Trong ngôi nhà mái bằng chưa đầy 40m2 được xây dựng cách đây gần 30 năm, góc học tập nhỏ bé của Thái với những vật dụng hết sức thiết yếu, đơn giản. Mặc dù đã hoàn thành các kỳ thi nhưng em vẫn duy trì thói quen học tập hằng ngày của mình.

Về bí kíp để trở thành thủ khoa, Thái chia sẻ, trong các môn học em thích nhất môn Toán, đây không chỉ là năng khiếu mà còn là động lực được thừa hưởng từ mẹ em. Về phương pháp học, em thường tập trung học kỹ các nội dung trong sách giáo khoa, đồng thời tham khảo các tài liệu trên mạng và các đề thầy, cô giao. Trước mỗi kỳ thi, em đều tạo cho mình tâm lý thoải mái nhất.

Dù đã đỗ vào Đại học FPT qua xét tuyển học bạ, nhưng tháng 4/2024, Thái vẫn tiếp tục tham gia vào Kỳ thi học bổng và tiếp tục giành được học bổng toàn phần tại trường đại học này. Đặc biệt, với kết quả 96,43/100 điểm, Vũ Đình Thái cũng là thủ khoa trong Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024.

Vũ Đình Thái chia sẻ, trước và sau mỗi kỳ thi, em đều có thói quen thắp hương cho mẹ. Với em, những kết quả trong học tập là sự báo đáp cho công sức lao động vất vả của bố cũng như kỳ vọng của người mẹ quá cố. Về dự định trong tương lai, Thái cho biết sẽ theo học ngành công nghệ thông tin tại Đại học FPT theo đúng đam mê của mình. Đặc biệt, với học bổng toàn phần đã giành được, em hy vọng sẽ giúp vơi đi gánh nặng kinh tế của bố. Hiện, em cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh để trang bị tốt hơn cho cánh cửa Đại học sắp tới.

Thu Hoài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/nghi-luc-vuot-kho-cua-thu-khoa-khoi-a00-ca-nuoc-20240718072042663.htm