Tôi bị sốc khi chuyển con từ trường công sang trường tư

Ở FPT, học sinh nào cũng có quyền đăng ký thi học sinh giỏi, giỏi thì vào Đội tuyển. Ở trường công, học sinh giỏi là do thầy cô giáo chọn, thầy cô đồng ý rồi mới được thi cấp trường.

Hôm trước trên Page phụ huynh FPT có phụ huynh nói con họ ăn chay, hỏi nhà trường liệu có thể có phương án ăn nào khác cho đối tượng học sinh này không.

Kiểm tra đầu vào lớp 1 tại một trường tư thục tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Kiểm tra đầu vào lớp 1 tại một trường tư thục tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Rồi có phụ huynh comment sữa học đường có đường con họ không uống quen, mình cũng để lại comment. Thỏ nhà mình không uống sữa có đường bao giờ, vì nó quá ngọt.

Ngay hôm sau, Nhà trường gửi phụ huynh phiếu khảo sát có muốn cho con ăn chay không, muốn con uống sữa có đường, ít đường hay không đường.

Nhà trường ghi nhận ý kiến phụ huynh đóng góp rất nhanh và dân chủ.

Sau một email về chuyện ăn uống của con, mình lại nhận được email Đăng ký tham gia chọn đội tuyển đi thi Học sinh giỏi. Học sinh nào cũng có quyền đăng ký thi, giỏi thì vào Đội tuyển. Ở trường công, học sinh giỏi là do thầy cô giáo chọn, thầy cô đồng ý rồi mới được thi cấp trường.

Mình cũng nhận được Thư mời dự Lễ khai giảng của con. Thư thiết kế rất ấn tượng, chủ đề lễ khai giảng “Trải nghiệm thế giới thông minh” - gần với chủ đề mà Vì trẻ em số tới báo Dân trí thực hiện, quả thực rất thú vị.

Hy vọng ở một ngôi trường dân chủ, không ngừng đổi mới và sáng tạo như FPT, bạn Thỏ nhà mình sẽ cảm thấy vui vẻ và hứng khởi học tập. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!

Nhà báo Thanh Huyền

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/toi-bi-soc-khi-chuyen-con-tu-truong-cong-sang-truong-tu-d5113.html