Nghĩ từ những cuộc gặp gia đình báo Đảng
Những người làm nghề, ai cũng biết tháng 5 là một trong những thời điểm bận rộn với giới báo chí. Tháng 5 năm nay, lại càng bận rộn hơn với những hoạt động chào đón các ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925-21-6-2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025)... Không chỉ có vậy, những ngày tháng 5 này càng đặc biệt khi hệ thống báo chí đang cùng cả nước bước vào giai đoạn sắp xếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ở nhiều nơi, một cơ quan báo chí sẽ là sự sáp nhập của nhiều đơn vị với số lượng cán bộ, phóng viên sẽ lên tới hàng trăm người. Và không chỉ là sự thay đổi về đội ngũ cán bộ, phóng viên, việc sắp xếp lại chắc chắn có những tác động lớn đến tổ chức bộ máy và hoạt động chuyên môn.

Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên (lần thứ 5-vòng IV) góp phần khẳng định mạnh mẽ sức mạnh tuyên truyền trong bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh: P.V
Trong bối cảnh đó, đông đảo lãnh đạo, phóng viên các báo Đảng trong cả nước từ Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn miền núi phía Bắc đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng trên dải đất miền Trung, rồi Sài Gòn Giải Phóng, Cần Thơ, Tây Ninh ở Nam bộ… đã về tụ hội ở Hà Nội mà thảo luận, bàn bạc chia sẻ về một chủ đề mang tính thời sự. Đó là hội thảo “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, một chủ đề hướng tới tương lai, như nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Hànôịmới, khẳng định trong đề dẫn hội thảo…
Chưa cần nói tới giá trị của những ý kiến tâm huyết, đầy trí tuệ bám sát dòng chảy thời cuộc của đất nước đang trong cuộc cách mạng hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện qua 40 tham luận bám sát 3 nhóm vấn đề của chủ đề chung của hội thảo, chỉ riêng việc những người làm báo Đảng dành thời gian, trí tuệ, kinh nghiệm để cùng nhau chia sẻ với mong muốn làm tốt hơn nữa công việc mà mình đam mê gắn bó, đã đủ nói lên tâm huyết của những người làm báo Đảng với vai trò, nhiệm vụ, sứ mạng mà mình gánh vác.
Sự có mặt của các đồng nghiệp cả nước ở một góc độ nào đó cũng có thể coi như một cam kết của những người làm báo Đảng mà Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định tại hội thảo: Dù có những biến động lớn sau khi sắp xếp, tinh gọn, hệ thống báo Đảng vẫn giữ vững vai trò rường cột trong hệ thống báo chí cách mạng, tiếp tục sứ mệnh định hướng cho công chúng, đưa hệ thống báo Đảng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Thú thực, trong khi theo dõi quá trình báo Đảng các địa phương cùng hệ thống báo chí cả nước bước vào giai đoạn sắp xếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy, tôi dành sự quan tâm hơn một chút cho những tờ báo khu vực miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Đơn giản là trong mối quan hệ chung của đại gia đình báo Đảng địa phương, tôi may mắn có những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết ở những vùng đất nói trên. Như một cái duyên, suốt nhiều năm làm báo, tôi có sự gắn bó, đi về với vùng đất miền Trung thân thương và cũng còn nhiều gian khó này.

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía bắc lần thứ 30, năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: X.DUYÊN
Trung tuần tháng 5 vừa qua, tôi có một chuyến về Quảng Trị, cách mà tôi hay dùng khi về vùng đất nhiều kỷ niệm này, chuyến đi mà theo thông lệ thường diễn ra trong vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ. Đẩy sớm hơn một chút bởi đây có thể là lần cuối hai tờ báo mà tôi gắn bó phối hợp tổ chức các hoạt động với danh nghĩa hai cơ quan báo chí độc lập của Hà Nội và Quảng Trị. Chương trình Nghĩa tình tháng Bảy, một sự kiện thường niên báo Kinh tế& Đô thị cùng báo Quảng Trị phối hợp tổ chức từ nhiều năm nay nhằm tri ân các gia đình có công, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được tổ chức trong tháng 5 là vì thế…
Như một quy luật của cuộc sống, chúng ta hay nhìn lại quãng đường đã qua mỗi khi bước vào chặng đường mới. Hành trang mà những người làm báo Đảng khi cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới bên cạnh những bài học kinh nghiệm, sự quyết tâm, niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm còn có những kỷ niệm tốt đẹp về tình đồng chí, đồng nghiệp. Không chỉ trong những lúc thuận lợi, vui vầy, mà cả lúc khó khăn, đôi khi lại sâu đậm nhất. Trong thiên tai, bão lụt, những người làm báo Đảng lại chung tay cùng các đồng nghiệp địa phương khó khăn, tham gia cứu trợ, giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Và không chỉ có vậy.
Còn nhớ mấy chục năm trước, khi Lai Châu tách khỏi Điện Biên, Báo Lai Châu mới thành lập còn khó khăn thiếu thốn trăm bề với cơ sở vật chất gần như là ban đầu. Lúc ấy, nhiều tờ báo như Hànôịmới, Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh… đã cử cán bộ, phóng viên, mang theo trang thiết bị giúp Lai Châu những ngày đầu tiên. Nữ nhà báo Hà Kim Chi, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, sau này là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, vẫn còn nhắc lại những kỷ niệm nghĩa tình ấy.
Có một câu trong tham luận của Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng tại hội thảo mà tôi khá ấn tượng: Trong môi trường số đầy biến động, báo Đảng vẫn kiên định bản sắc, chủ động đổi mới, sáng tạo, để khẳng định vai trò dẫn dắt, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.
Tin rằng, những người làm báo Đảng mọi miền đất nước tiếp tục cùng nhau thực hiện tốt sứ mệnh của mình, như anh Đinh Thế Huynh, một nhà báo kỳ cựu mà tôi cùng nhiều đồng nghiệp trong làng báo cả nước luôn kính trọng, từng nói: Báo chí cách mạng Việt Nam có nhiều quân binh chủng, mỗi loại có một vai trò riêng, và báo Đảng địa phương có sứ mệnh riêng của nó!
Còn nhớ, có lần tôi đã viết: Tôi tự hào và hạnh phúc được là một thành viên của đại gia đình báo Đảng. Niềm tự hào không hề nhỏ. Những cuộc gặp trong tháng 5 vừa qua cho tôi một niềm tin: Niềm tự hào và hạnh phúc ấy sẽ còn mãi trong chặng đường phía trước của đại gia đình báo Đảng thân thương.











