Nghi vấn bé trai 5 tuổi bị 'bỏ rơi'

Một bé trai 5 tuổi được người dân phát hiện tại một căn lán dựng tạm trong tình trạng đùi, mông…bị lở loét nặng. Ngay sau đó, bé trai đã được chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng đưa đến bệnh viện điều trị.

Cháu L.Đ.H. được phát hiện khi bị lở loét nhiều nơi trong khu lán dựng tạm của gia đình.

Cháu L.Đ.H. được phát hiện khi bị lở loét nhiều nơi trong khu lán dựng tạm của gia đình.

Ngày 23-8, UBND xã Nghĩa Lâm (H. Nghĩa Đàn,Nghệ An) cho biết, sau khi phát hiện cháu L.Đ.H. (5 tuổi) bị “bỏ rơi” trong căn lán tạm trong vườn nhà dân trên địa bàn nên chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Hiện, cơ quan chức năng cũng đang xác minh thông tin và liên hệ với mẹ cháu H. để có phương án nuôi dưỡng, chăm sóc.

Trước đó, ngày 20-8, người dân địa phương phát hiện tại căn lán tạm trong vườn nhà ông Trương Văn Hợi (1971, trú xã Nghĩa Lâm) có bé trai chừng 5 tuổi trong tình trạng sức khỏe yếu, đùi, mông và vùng xương cụt bị lở loét nặng. Cháu H. đang ngồi trên chiếu, lưng dựa vào bức vách được làm từ một số thanh gỗ ghép lại. Căn lán tạm được đặt nơi ẩm thấp, che chắn tạm bợ bằng tấm vải, trong lều không có đồ vật hay dụng cụ sinh hoạt gì…

Ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết, cháu H. con anh Trương Văn Hùng (trú xã Nghĩa Lâm) và chị Lê Thị Dung (2004, trú xã Nghĩa Lợi, H.Nam Đàn). Thời điểm sinh cháu H., chị Dung chưa đến tuổi đăng ký kết hôn; chị Dung và anh Hùng cũng không đăng ký kết hôn nên cháu H. sinh ra mang họ mẹ và có hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Lợi. Sau đó, chị Dung và anh Hùng chia tay, cháu H. sống với mẹ và bà ngoại ở xã Nghĩa Lợi. Năm 2023, cháu H. được mẹ đưa về giao cho bố và ông bà nội nuôi, nhưng do bố cũng đi làm ăn xa nên cháu H. sống với ông bà nội. Cuối năm 2023, cháu H. bị tai nạn gãy chân, sau khi điều trị nhưng cháu bé không thể đi lại được và được đưa về nhà ông bà nội tiếp tục phục hồi.

“Năm 2023, mẹ và bà ngoại của cháu H. đều đi lấy chồng nên đưa cháu về nhà ông bà nội chăm sóc. Thời gian gần đây, cháu được người thân đưa ra ở riêng trong một chiếc lán tạm dựng sau nhà ông bà nội. Đây là khu vực sát mương nước, rất ẩm thấp. Theo thông tin ban đầu địa phương nắm được, vì cho rằng cháu H. mang họ mẹ, không phải cháu mình nên đã bị “bỏ rơi” trong lán”, ông Lê Trung Kiên thông tin. Cũng theo ông Kiên, do cháu H. có hộ khẩu thường trú ở xã Nghĩa Lợi nên thông tin về cháu cũng chưa được địa phương cập nhật kịp thời và xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, ngày 20-8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi L.Đ.H. trong tình trạng sức khỏe khá yếu. Đùi, mông và vùng xương cụt của bệnh nhân bị lở loét nặng. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được hỗ trợ, chăm sóc và xử lý vết thương hở. Hiện cháu đã được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình, tinh thần ổn định, tiếp xúc vui vẻ với y, bác sỹ và người khác. Tuy nhiên, H. không chịu giao tiếp với bà nội và bố. Sau 2 ngày điều trị, vết thương của H. đang dần phục hồi. Còn chân bệnh nhân nếu tiếp tục được điều trị sẽ có khả năng phục hồi cao.

Hiện sức khỏe cháu H. đang dần ổn định.

Hiện sức khỏe cháu H. đang dần ổn định.

Bà Đàm Thị Thủy (cán bộ Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An) cho biết, hiện bệnh viện đang tích cực điều trị cho cháu, đồng thời kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ để cháu có điều trị chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn. Phía bệnh viện cũng sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh thông tin, có phương án trong chăm sóc, bảo vệ cho cháu. Hiện ngành chức năng cũng yêu cầu gia đình cam kết có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghi-van-be-trai-5-tuoi-bi-bo-roi-post300231.html