Nghĩa cử tri ân của nguyên Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu
Dù đã về hưu từ năm 2016 nhưng ông Trương Minh Chiến (Bảy Chiến), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII lúc nào trong tâm thức luôn hướng về các gia đình có công với nước. Với ông, tri ân cho các gia đình chính sách dù nhiều hay ít cũng là nghĩa cử 'uống nước nhớ nguồn'.
Xuất phát từ ý nghĩ trên năm 2024, ông Trương Minh Chiến đã vận động doanh nghiệp tài trợ cho 31 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ). Mỗi bà mẹ được nhận một suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng. Điều đặc biệt là tất cả cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc bây giờ ai cũng tham gia tích cực tặng quà và thăm hỏi động viên các mẹ Việt Nam anh hùng xem đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Ông Trương Minh Chiến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Đầm Dơi.
Khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau thành tỉnh Cà Mau, qua tìm hiểu được biết khu vực Cà Mau hiện tại có 34 mẹ Việt Nam anh hùng có tuổi đời hơn 80 tuổi hiện đang còn sống. Thế là ông Bảy Chiến liền đặt vấn đề với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cho ông được vận động doanh nghiệp tài trợ 34 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng được Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Bất động sản Đồng đội Phú Quốc tài trợ.
Mỗi suất quà trị giá 50 triệu đồng gồm: 1 bộ ngọc trai đeo cổ, 1 bộ áo dài, 1 đôi hài nhung, 1 khăn choàng cổ, 1 suất quà để cúng bàn thờ liệt sỹ, được ông Bảy Chiến cùng ban giám đốc, cán bộ Bất động sản Đồng đội Phú Quốc và Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đến tận nơi gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Trương Minh Chiến (bên trái) được ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao thư cảm ơn của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.
Sau đó, Tỉnh ủy Cà Mau có buổi họp mặt các thành viên trong đoàn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đơn vị tài trợ cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh. Đồng thời, Tỉnh ủy đã trao tặng quà và bằng khen cho doanh nghiệp. Riêng ông Bảy Chiến, tỉnh Cà Mau đã có bức thư cảm ơn đầy xúc động: “... Một trong những hành động thiết thực là việc đồng chí Trương Minh Chiến đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.
Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Không chỉ góp phần động viên tinh thần, chăm lo đời sống các mẹ mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã có công lao to lớn đối với đất nước; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng xã hội…”, trích một đoạn thư.
Biết được việc làm cao đẹp của ông Bảy Chiến nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam tìm đến căn nhà số 18, đường Châu Văn Đặng (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), nơi gia đình ông Trương Minh Chiến cư trú để tìm hiểu thêm về những hoạt động của ông.
Biết ý định của tôi viết bài về ông, ông nói với tôi rằng hành trình tri ân cho các gia đình có công với nước còn nhiều việc mà anh phải thực hiện. “Có sớm quá không khi tôi chỉ mới vận động doanh nghiệp tài trợ cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, phía trước còn biết bao nhiêu việc phải làm”, ông Bảy Chiến nói.

Ông Bảy Chiến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Trả lời câu hỏi vì sao là cán bộ chủ chốt của tỉnh khi về hưu, ông không nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa khi tuổi cao sức yếu. Ông Bảy Chiến nhìn lên bàn thờ liệt sỹ của người chị mà ông đang thờ cúng, giọng ông chùng xuống: “Tôi tham gia cách mạng từ năm 1973, khi cuộc chiến tranh kết thúc gia đình tôi có một người chị và hai ông anh hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mẹ tôi là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện đã từ trần.
Là một cán bộ trưởng thành từ địa phương như Bí thư xã, rồi Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Dù ở cương vị nào trong tâm khảm của tôi luôn hướng về đồng đội, hướng về những người mẹ mất con, những người chị, người anh, người đồng chí mãi không trở về khi đất nước hoàn toàn giải phóng, chính họ đã đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc.
Tuy tuổi cao sức yếu nhưng khi được tham gia công tác đền ơn các gia đình có công với nước là tôi rất vui và tích cực tham gia vì đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa cử của một cán bộ Đảng viên”, ông Bảy Chiến bộc bạch.
Hiện tại ông Bảy Chiến đang định hình những phương án khả thi để đóng góp cho tỉnh Cà Mau. Tôi hỏi ông đó là việc gì thì ông chỉ trả lời “bí mật” khi nào thực hiện xong sẽ công bố sau. Với ông, từ lâu nói phải đi đôi với làm, nói mà không làm được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tin chắc một ngày nào đó ông Bảy Chiến sẽ thực hiện những gì mà ông đang ôm ấp và những phần việc ấy sẽ có ý nghĩa trong đời sống xã hội tại địa phương.













