Nghĩa tình đồng đội: Cựu chiến binh nghèo nuôi con nhiễm chất độc da cam

Trong căn nhà lá đơn sơ ở khu 2, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Dũng dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn một mình nuôi người con trai út là Lê Quốc Quân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cuộc sống của hai bố con ông Dũng rất khó khăn, phụ thuộc vào khoản trợ cấp chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng của cháu Quân.

Năm 1970, ông Lê Xuân Dũng nhập ngũ vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Sau đó, ông cùng đơn vị trở về nước, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Dũng phục viên trở về địa phương. Tháng 8-1978, ông tái ngũ vào Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, Quân khu 2 và tham gia chiến đấu ở Mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang).

Hai năm sau, ông phục viên về quê lấy vợ và sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Cuộc sống làm nông nghiệp tưởng diễn ra yên bình thì đến năm 1994, ông Dũng thấy con trai Lê Quốc Quân, khi đó 6 tuổi nhưng không được như chúng bạn cùng lứa tuổi nên đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận cháu Quân chậm phát triển trí tuệ do nhiễm chất độc da cam/dioxin. Vợ chồng ông Dũng chăm sóc, chạy chữa, thuốc men cho con nhưng không cải thiện. Cháu Quân vào lớp 1, vợ chồng ông Dũng hằng ngày đưa con đến trường nhưng do cháu không có khả năng nhận thức nên ông Dũng đành cho con nghỉ học... Cuộc sống gia đình đang rất khó khăn thì đến năm 2023, vợ ông Dũng bị tai biến, đột ngột qua đời. Bản thân ông Dũng cũng thường xuyên đau ốm do di chứng của cuộc chiến tranh. Mặc dù hai người con gái lớn đã xây dựng gia đình nhưng ở xa và cũng khó khăn nên không giúp gì được nhiều cho ông. Ông Dũng cho biết: “Tôi chỉ mong có sức khỏe để chăm con, cố gắng vượt lên số phận, duy trì cuộc sống”.

 Hai bố con ông Lê Xuân Dũng trong ngôi nhà lợp lá, vách liếp.

Hai bố con ông Lê Xuân Dũng trong ngôi nhà lợp lá, vách liếp.

Đồng chí Bùi Đức Vân, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng khu 2 cho biết: “Gia đình CCB Lê Xuân Dũng thuộc diện hộ nghèo. Trước hoàn cảnh của ông Dũng, người dân khu 2 đã thường xuyên động viên, quan tâm, giúp đỡ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Thời gian tới, chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân, các tấm lòng hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để gia đình CCB Lê Xuân Dũng vơi bớt khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: CCB Lê Xuân Dũng, khu 2, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hoặc chị Lê Thị Chuyền, con gái ông Lê Xuân Dũng, hiện đang sống ở Long Thành, Đồng Nai; điện thoại: 0354.351.700; số tài khoản: 101874688693, Ngân hàng Vietinbank.

Bài và ảnh: HỒNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-cuu-chien-binh-ngheo-nuoi-con-nhiem-chat-doc-da-cam-783761