Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh khó khăn của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hập

Theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Sơn (Tứ Kỳ, Hải Dương), chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hập (sinh năm 1938, ở thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn). Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, tài sản không có gì đáng giá, ông Hập chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình...

Tháng 6-1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt, ông Nguyễn Văn Hập lên đường nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong một trận đánh ác liệt với quân địch, ông Hập bị mảnh đạn găm vào người và được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị. Tháng 12-1971, do sức khỏe yếu, ông Hập được giải quyết xuất ngũ với mức thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 51%. Năm 1972, ông nên duyên với bà Nguyễn Thị Chiểm, sinh năm 1939, ở cùng quê. Hai ông bà sinh được 7 người con (3 trai, 4 gái), cả 7 người đều đã xây dựng gia đình, ở riêng, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình các con cũng khó khăn nên ít giúp đỡ được bố mẹ.

 Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hập.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hập.

Năm 2015, trong khi đang làm ruộng, ông Hập bị tai biến mạch máu não và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau hơn một tháng điều trị tích cực trong bệnh viện, sức khỏe ông Hập không tiến triển mà ngược lại, giảm sút nghiêm trọng. Hiện nay, hai chân của ông Hập gần như liệt, không đi lại được, lúc nhớ lúc quên, sinh hoạt cá nhân chủ yếu do người nhà hỗ trợ, chăm sóc. Đặc biệt, ông Hập mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và cao huyết áp nên thường xuyên phải dùng thuốc.

Từ ngày ông Hập bị bệnh, bà Chiểm trở thành trụ cột chính trong gia đình. Tuy nhiên, do tuổi cao, lại mắc một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp... nên sức khỏe của bà Chiểm cũng rất yếu, không làm được những công việc nặng nhọc. Năm 2021, sau một trận ốm nặng, bà Chiểm qua đời, để lại ông Hập sống một mình. Ông Nguyễn Xuân Mười cho biết: “Thấu hiểu, sẻ chia với gia cảnh cựu chiến binh Nguyễn Văn Hập, mỗi dịp lễ, tết, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Tuy vậy, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Hập hiện rất khó khăn, mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng”.

Mọi sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Hập, thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; hoặc qua số tài khoản 104001619683 của ông Nguyễn Xuân Mười, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), số điện thoại: 0335173467.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-gia-canh-kho-khan-cua-cuu-chien-binh-nguyen-van-hap-745208