Nghĩa tình không ở đâu xa
Ở nơi càng khó khăn thì nghĩa tình càng được thể hiện rõ nét
"Niềm vui của người làm công tác Mặt trận như tôi là được nhìn thấy nụ cười của người dân" - bà Trần Ngọc Đáng (thành viên Ủy ban MTTQ phường 14, quận 10, TP HCM) tâm đắc nói với phóng viên.
Dân cần là có
Gần chục năm nay, người dân khu phố 12A (phường 14, quận 10) đã quen với hình ảnh bà Đáng trên chiếc xe đạp cũ, ngược xuôi đến từng nhà để hỏi thăm người dân. Thấy ai gặp khó khăn thì bà Đáng giúp đỡ, nếu vượt quá khả năng thì bà báo cáo lên phường. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, bà Đáng đã mang lại biết bao nụ cười cho người dân khu phố.
Cách đây vài tháng, có một phụ nữ trong khu phố vừa khóc vừa gõ cửa nhà bà Đáng, nhờ viết lá đơn để gửi phường xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Có xác nhận của địa phương thì bệnh viện mới giảm viện phí cho đứa cháu ngoại đang điều trị ung thư phổi. Thương người như thể thương thân, ngoài viết giúp đơn, bà Đáng còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà cháu này 5 triệu đồng. Từ lá đơn bà Đáng viết hộ, bệnh viện cũng giảm hơn 40 triệu đồng viện phí. "Người dân gặp khó thì mới tìm đến mình, do vậy, trong khả năng của bản thân, tôi luôn nỗ lực hết sức" - bà Trần Ngọc Đáng nói.

Chị Lâm Quỳnh Hoa thăm hỏi, trò chuyện với trẻ có hoàn cảnh khó khăn của khu phố 5 (phường 14, quận 10, TP HCM)
Cách đây 2 năm, gia đình bà Bùi Thị Thu Hồng (khu phố 12A) được địa phương ủng hộ kinh phí để sửa chữa nhà. Ít ai biết rằng bà Đáng đã phải nhiều lần vận động gia đình bà Hồng mạnh dạn đón nhận sự hỗ trợ của địa phương để có một căn nhà khang trang, an toàn. "Khi còn ở nhà cũ, do mặc cảm nên gia đình bà Hồng sống khép kín. Tôi phải gặp gỡ, động viên để họ an tâm, từ đó mở lòng hơn với mọi người" - bà Đáng nhớ lại.
Bà Đáng sẵn sàng dành một phần diện tích nhà mình để 5 thành viên gia đình bà Hồng tá túc trong hơn 1 tháng rưỡi sửa nhà. Bà cũng liên hệ khắp nơi để gia đình bà Hồng gửi tạm tài sản. Cũng trong khoảng thời gian ấy, mỗi ngày, bà Đáng còn xin cơm từ thiện cho gia đình bà Hồng.
"Má Hoa" của trẻ mồ côi
Chuyện người với người dìu dắt nhau trong cuộc sống đã không còn là điều xa lạ đối với người dân TP HCM. Nét nghĩa tình ấy từ lâu đã trở thành thương hiệu của thành phố nhộn nhịp bậc nhất nước này. Và ở nơi càng khó khăn thì nghĩa tình càng được thể hiện rõ nét.
Khu phố 5 do chị Lâm Quỳnh Hoa làm trưởng khu phố có nhiều hoàn cảnh khó khăn nhất của phường 14, quận 10. Đây cũng là khu phố có số lượng trẻ em mồ côi, trong đó có mồ côi vì COVID-19 nhiều nhất của phường. Chỉ riêng hẻm nhà chị Hoa sinh sống đã có 5 trẻ mồ côi vì COVID-19. Thương các em thiệt thòi, chị Hoa đã nhận làm mẹ đỡ đầu để san sẻ khó khăn.
Bên cạnh sự chăm lo thường xuyên của chính quyền địa phương, chị Hoa còn kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn trong khu phố. "Khu phố tôi hiện có một cháu gái đang học lớp 12, đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi học lớp 10. Tôi đã vận động được nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và đóng toàn bộ học phí cho cháu. Một thầy giáo trong xóm nhận dạy kèm cháu miễn phí" - chị Hoa kể.
Cảm nhận được tình cảm của chị Hoa, nhiều em đã gọi chị Hoa bằng má. "Lúc đầu, khi được các con gọi là má, tôi hết sức bất ngờ. Mỗi ngày, khi đi học ngang qua nhà tôi, các con hay gọi má Hoa. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc" - chị Hoa xúc động nói.
Theo lời chị Hoa, chuyện nghĩa tình tại địa phương của chị "kể hoài cũng hổng hết!". Không chỉ là sự thương yêu giữa các thành viên trong khu phố với nhau mà còn là sự hỗ trợ qua lại giữa các khu phố, khi thì nhường nhau các suất quà hay ủng hộ kinh phí, vật liệu xây nhà cho các trường hợp khó khăn.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nghia-tinh-khong-o-dau-xa-196250426212949368.htm