Nghĩa tình La Dạ

Chấm dứt những ngày mưa sùi sụt, La Dạ lại nắng gắt như đổ lửa. Mới hơn 7h sáng, trên từng gương mặt CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhễ nhại mồ hôi.

La Dạ, vùng đất tới lạ. Ngày trời mây vần vũ, sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi ào ạt như trút nước. Vậy mà chỉ sáng hôm sau, trời không một gợn mây, nắng nóng như muốn thiêu chín cả da thịt. Đó là một trong những minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt, nhọc nhằn và đầy lam lũ của vùng đất, con người nơi đây. Phần lớn người dân sinh sống ở xã La Dạ là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng lựa chọn La Dạ làm nơi hành quân dã ngoại, đóng quân cho gần 100 CBCS.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã La Dạ cùng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã La Dạ cùng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Nhiệm vụ hằng ngày của các anh là giúp đỡ bà con vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, đường sá và hướng dẫn cách trồng, chăm sóc một số loại cây nông nghiệp, vật nuôi chủ lực để cho năng suất, hiệu quả cao. Mỗi đêm, các anh còn tuần tra kiểm soát, biểu dương lực lượng nhằm trấn áp tội phạm và giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, thắt chặt tình quân dân nơi miền sơn cước.

Ngay ngày đầu đặt chân tới La Dạ, gần 100 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng đoàn viên, thanh niên và lực lượng Công an xã hành quân đến thôn 3, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang cỏ dại, khơi thông mương nước dọc các tuyến giao thông. Lần đầu chứng kiến cảnh những người mặc sắc phục Cảnh sát cơ động hăng say dọn dẹp vệ sinh môi trường dưới cái nắng như thiêu, như đốt, sau ít phút lạ lẫm, ngạc nhiên, nhiều gia đình gần đó cũng đem dụng cụ tới hỗ trợ dọn dẹp, trò chuyện rôm rả.

Ông Bờ Đam Tịnh chia sẻ: Sáng thức dậy ngoài đường đã nhộn nhịp tiếng cười nói, không ai ngờ tới đó là CBCS Công an trên tỉnh về hỗ trợ bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến cảnh này, vừa lạ lẫm, vừa đẹp mắt. Hạ sĩ Nguyễn Văn Tiến, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết “Tôi rất vui khi được cùng đồng đội hành quân đến vùng đất khó khăn bậc nhất tỉnh để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân. Đây là cơ hội tốt để tôi được rèn luyện, học tập và trưởng thành hơn trong môi trường của lực lượng CAND, nhằm sẵn sàng thích nghi, ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên thực tiễn công tác, chiến đấu!..”.

Thấy CBCS làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt, có người còn đem ra chai nước, người rổ trái cây, túi bắp luộc còn bốc hơi hôi hổi ra mời. Từ những hành động nhỏ của bà con, mỗi CBCS đều cảm nhận rất rõ, cuộc sống nơi đây có thể còn nghèo khó về vật chất nhưng tinh thần, tình cảm thì luôn ăm ắp, tràn đầy. Tình quân dân gắn kết từ những việc làm, hành động tự nhiên, gần gũi như thế.

Là lực lượng luôn ngày đêm túc trực, canh gác, khi màn đêm buông xuống, La Dạ bình yên, tĩnh lặng nhưng các anh vẫn không lơ là với nhiệm vụ. Từng tổ công tác lại lặng lẽ lên đường tuần tra, kiểm soát trên từng đường mòn, lối mở. Với các anh, sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân chính là món quà vô giá, là động lực để mỗi CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị thường trực chiến đấu và có nhiều chiến sĩ trẻ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị. Hành quân về cơ sở, không đơn giản chỉ là giúp đỡ nhân dân, đó còn là bài huấn luyện, nâng cao độ dẻo dai của sức khỏe, võ thuật, kĩ thuật tác chiến, năng lực chiến đấu cho từng CBCS để sẵn sàng đối đầu với mọi tình huống khẩn cấp, nguy hiểm, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tá Doãn Quang Phóng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân nhằm thắt chặt tình đoàn kết, trọn nghĩa quân dân. Đây cũng là dịp để Phòng Cảnh sát cơ động rèn luyện, nâng cao kỹ năng tác chiến trên địa bàn, tăng cường năng lực điều hành của cán bộ, chỉ huy.

Dịp này, CBCS còn có cơ hội nắm bắt phong tục tập quán, làm quen với địa hình nhằm phục vụ công tác, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ thiêng liêng và vĩ đại. “Mai đây, khi nhiệm vụ đã hoàn tất, những kỷ niệm đẹp của vùng đất La Dạ heo hút sẽ theo chúng tôi trở về đơn vị. Còn với người dân, đó là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng nặng nghĩa ân tình và cũng rất khó để quên!...”, Thiếu tá Doãn Quang Phóng chia sẻ.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nghia-tinh-la-da-i780004/