Nghĩa tình trên đất nước chùa tháp

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An còn thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân nước sở tại. Những tình cảm thân thiết, việc làm nghĩa tình của Đội K73 đã tạo dấu ấn tốt đẹp về bộ đội Việt Nam đối với chính quyền, nhân dân nơi đơn vị đến công tác trên nước bạn.

Cùng Đội K73 đi thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn, chúng tôi được tham gia hoạt động vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với người dân ở chùa Ou Da, phum Ou Da, xã Buan, huyện SompuaLun, tỉnh Battambang. Dưới ánh trăng tròn, hòa cùng tiếng nhạc, trong những bộ quần áo mới, tất cả cùng say sưa với những điệu múa truyền thống của đất nước chùa tháp. Đặc biệt, ai cũng hồ hởi khi được chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ Đội K73 và người dân nơi đây tay trong tay hát bài “Việt Nam-Campuchia Samaky”. Những nụ cười thân thiện, những ánh mắt trìu mến thể hiện tình cảm của người dân Campuchia dành cho bộ đội Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 còn được người dân trét phấn lên má và té nước-những phong tục trong ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thể hiện sự quý mến, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống. Chị Sooc Nang ở phum Ou Da phấn khởi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi vui Tết cổ truyền cùng bộ đội Việt Nam. Bộ đội Việt Nam nhảy đẹp, rất thân thiện và vui tính”. Còn anh Toch, chiến sĩ đội hợp tác tỉnh Battambang cho biết: “Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra từ ngày 14 đến 16-4. Vào dịp này, chúng tôi thường lên chùa cầu may, tổ chức lễ hội té nước, chơi các trò chơi dân gian. Tôi rất vui khi bộ đội Việt Nam cùng đón mừng năm mới với người dân Campuchia”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cùng người dân phum Ou Da, xã Buan, huyện SompuaLun, tỉnh Battambang, Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cùng người dân phum Ou Da, xã Buan, huyện SompuaLun, tỉnh Battambang, Campuchia.

Theo Đại úy Lê Minh Hội, Bí thư Chi đoàn cơ sở Đội K73: “Tham gia các hoạt động với người dân Campuchia giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu biết thêm về văn hóa, phong tục tập quán của nước bạn. Từ đó góp phần xây dựng mối đoàn kết giữa đơn vị với chính quyền, nhà chùa và người dân địa phương, giúp đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới”. Luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với người dân nơi đóng quân, Đội K73 còn có những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Chị Venh là một trong 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Đội K73 tặng quà gồm gạo và một số nhu yếu phẩm. Tuy giá trị những phần quà không lớn nhưng thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 khi đây đều là những sản phẩm đem từ Việt Nam sang dành tặng người dân Campuchia, với mong muốn bước sang năm mới, cuộc sống của bà con sẽ ngày càng no đủ, hạnh phúc. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện trên những ánh mắt, nụ cười của người dân Campuchia khi đón nhận những phần quà này... Ông Lan Moto Dup, Trưởng phum Ou Da xúc động nói: “Tôi thay mặt bà con trong phum cảm ơn Đội K73 đã tặng quà. Điều kiện thời tiết ở đây khắc nghiệt nên hoa màu cho năng suất thấp, cuộc sống của bà con còn thiếu thốn, bởi vậy, sự hỗ trợ này càng thêm ý nghĩa. Bộ đội Việt Nam có kỷ luật, thân thiện, thường xuyên giúp đỡ người dân địa phương. Người dân rất vui, nhà chùa cũng rất vui và bản thân tôi cũng rất vui”.

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 còn tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ giúp nhà chùa dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, tham gia đón người dân đến lễ chùa, phụ rửa chén bát sau khi chùa làm lễ... Dù ngày hay đêm, quân y đơn vị cũng luôn sẵn sàng, tận tình khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân lúc đau ốm. Từ những việc làm này, người dân địa phương cảm phục và tích cực giúp đỡ bộ đội. Mỗi lần đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhiều người tận tình đưa đường, chỉ dẫn khu vực tìm mộ liệt sĩ, tham gia đào tìm cùng cán bộ, chiến sĩ. Giữa trưa nắng cháy da, những bát nước mát lạnh người dân trao cho bộ đội Việt Nam đã xua tan mệt mỏi, tiếp thêm động lực làm việc cho các anh. Dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng người dân địa phương vẫn thường xuyên quan tâm, mang tặng cán bộ, chiến sĩ Đội K73 những buồng chuối trĩu quả, những quả xoài chín ngọt... Mỗi lần Đội K73 chuyển vị trí đóng quân là xuất hiện hình ảnh nhà sư và người dân địa phương cùng nhau hướng về đoàn xe lưu luyến chia tay. Những giọt nước mắt rơi, những cái bắt tay thật chặt vừa là nỗi niềm của người dân không muốn chia xa cán bộ, chiến sĩ, vừa là lời hẹn gặp vào những chuyến công tác tiếp theo...

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-tren-dat-nuoc-chua-thap-693832