Nghịch tử hại bố vì một lý do nhỏ nhặt

Nấu cơm xong, ông L. ở Thanh Hóa gọi con trai xuống ăn cơm nhưng con không nghe nên ông có nói nặng lời và tát vào mặt con 3 cái. Trong lúc bực tức, người con trai đã cầm dao, chém bố trọng thương, phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 31/7, tin từ Công an huyện Hậu Lộc cho biết: Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Lợi (24 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc) về tội giết người.

Nguyễn Đăng Lợi đầu thú sau khi chém bố trọng thương.

Nguyễn Đăng Lợi đầu thú sau khi chém bố trọng thương.

Cụ thể, vào 18h30’ ngày 29/6, ông N.Đ.L. (54 tuổi, bố của Lợi) nấu cơm xong, gọi Lợi dậy ăn cơm nhưng Lợi không nghe mà nói chỉ thích uống nước ngọt. Thấy con không nghe, ông L. có nói nặng lời thì Lợi đáp trả bằng những câu từ hỗn lão. Trong lúc bực tức, ông L. tát vào mặt Lợi ba cái.

Bị đánh bất ngờ, Lợi đi xuống bếp lấy con dao bầu, đến vị trí ông L. đang đứng ở sân giếng rồi bất ngờ chém và đâm nhiều nhát vào đầu, mặt và tay bố mình. Quá hoảng sợ, ông L. bỏ chạy khoảng 40m ra ngoài ngõ phía dốc đê thôn Châu Tử thì Lợi cầm dao đuổi theo, sau đó tiếp tục đâm chém khiến ông L. gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy đến can ngăn và dùng gậy đánh vào tay khiến Lợi làm rơi con dao. Sau đó, mặc bố nằm trên vũng máu, Lợi vẫn rời đi không quay đầu.

Ông L. sau đó được người dân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 22h cùng ngày, Lợi đến Công an xã Triệu Lộc đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an làm rõ.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nghich-tu-hai-bo-vi-mot-ly-do-nho-nhat-10286969.html