Ngô Châu Anh giành giải Ba cuộc thi quốc tế “Echo of the Nomads 2026”
Lần đầu bước vào một cuộc thi quốc tế, lại gặp sự cố âm thanh ngay khi bắt đầu phần thi, Ngô Châu Anh vẫn bình tĩnh trở lại sân khấu và đưa tiếng hát Xẩm, tiếng sáo trúc cùng âm hưởng dân gian Việt Nam đến với khán giả tại Kyrgyzstan. Kết thúc cuộc thi, cô giành giải Ba “Echo of the Nomads 2026”.

“Và chúng tôi đã thành công mang chuông đi đánh xứ người…”.
Dòng chia sẻ sau cuộc thi của những người đồng hành cùng Ngô Châu Anh có chút vui, chút nhẹ nhõm sau những ngày hồi hộp. Chuyến đi không có “cờ rong trống mở”. Họ lên đường khá lặng lẽ, vừa hy vọng vừa không khỏi lo âu bởi đây là lần đầu cô gái trẻ Việt Nam bước vào một cuộc thi quốc tế.
Nhưng hành trình ấy đã có một cái kết đẹp.
Ngô Châu Anh giành giải Ba chung kết International Echo of the Nomads 2026, cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ World Nomad Games lần thứ 6 tại Kyrgyzstan, với sự tham gia của 20 thí sinh đại diện cho 19 quốc gia.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thứ hạng. Châu Anh đến cuộc thi với một lựa chọn khá rõ ràng: giới thiệu âm nhạc Việt Nam bằng chính những gì mình đang theo đuổi – thanh nhạc, sáo trúc và âm nhạc dân gian được xử lý trong một không gian biểu diễn đương đại.

Một sự cố ngay phút đầu
Ngày thi đầu tiên đã không diễn ra êm thuận.
Ngay khi Châu Anh bắt đầu trình diễn, micro gặp trục trặc, thiết bị âm thanh không hoạt động như dự kiến. Phần thi phải tạm dừng để cô trở lại phía sau sân khấu điều chỉnh.
Một sự cố kỹ thuật vốn đã dễ khiến nghệ sĩ mất bình tĩnh, với một thí sinh trẻ lần đầu dự cuộc thi quốc tế lại càng là thử thách. Châu Anh sau đó trở lại sân khấu và tiếp tục phần thi Xẩm của mình.
Sự lúng túng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một phần biểu diễn đầy năng lượng. Tiếng hát, tiếng sáo và cách xử lý âm nhạc dân gian Việt Nam tạo được sự chú ý từ đông đảo khán giả cũng như Ban giám khảo.
Có lẽ đây cũng là một trong những điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi: bản lĩnh sân khấu đôi khi được nhận ra không phải lúc mọi việc diễn ra hoàn hảo, mà chính ở cách nghệ sĩ xử lý khi điều không mong muốn xảy đến.
Châu Anh đã vượt qua phút đầu khó khăn ấy khá vững vàng.

Mang theo một tiếng nói Việt Nam
“Echo of the Nomads” hướng tới sự gặp gỡ của các nền văn hóa thông qua âm nhạc. Trong một sân chơi như vậy, điều người nghệ sĩ cần mang tới không đơn thuần là một giọng hát hay hoặc kỹ thuật biểu diễn tốt. Quan trọng hơn, giữa nhiều màu sắc âm nhạc của các quốc gia, người nghe có thể nhận ra anh đến từ đâu.
Châu Anh chọn Xẩm, sáo trúc và những yếu tố của âm nhạc dân gian Việt Nam.
Đó là một lựa chọn có ý nghĩa đối với một nghệ sĩ trẻ. Thay vì làm cho âm nhạc truyền thống trở nên xa lạ bằng những lớp trang trí cầu kỳ, cô tìm cách đưa nó vào hình thức biểu diễn gần hơn với khán giả hôm nay. Phần trình diễn vì thế vừa giữ dấu vết của nguồn cội, vừa có sức sống của một người trẻ đang sống trong đời sống âm nhạc đương đại.
Ban tổ chức cuộc thi nhận xét phần trình diễn của đại diện Việt Nam là một ví dụ sinh động về khả năng để truyền thống dân tộc vang lên trên sân khấu quốc tế mà vẫn giữ bản sắc riêng, đồng thời tiếp cận những lớp khán giả mới.
Giải Ba vì thế có thể xem là phần thưởng cho một cuộc thi, nhưng rộng hơn, nó ghi nhận một cách bước ra thế giới: không cần rời bỏ những gì thuộc về mình để trở nên hiện đại.

Cô gái học cả thanh nhạc và sáo trúc
Ngô Châu Anh hiện theo học đồng thời hai chuyên ngành Thanh nhạc và Sáo trúc trong Chương trình Tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Hai chuyên ngành ấy cũng phần nào giải thích màu sắc riêng trong cách Châu Anh xuất hiện trên sân khấu. Cô có thể hát, có thể trực tiếp sử dụng nhạc cụ truyền thống và chủ động hơn trong việc tìm kiếm một ngôn ngữ biểu diễn của riêng mình.
Trước khi đến với “Echo of the Nomads”, Châu Anh thực ra đã có khá nhiều dịp mang văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Từ năm 2022 đến 2025, cô tham gia các chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam và hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa tại Myanmar, Qatar, Lào, Đức, Cộng hòa Séc, Áo, Thụy Sĩ, Australia và Nga.
Và, S - Company đã trao cơ hội tuyệt vời cho Ngô Châu Anh, cũng như sát cánh đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường này.

Đặc biệt, Châu Anh từng là thành viên trẻ tuổi nhất của Đoàn công tác số 12 tới thăm, biểu diễn tại các cụm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; cô được trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.
Như vậy, “Echo of the Nomads 2026” là cuộc thi quốc tế đầu tiên của Châu Anh, nhưng việc đứng trước những khán giả thuộc các nền văn hóa khác nhau không hoàn toàn xa lạ với cô.
Khác biệt lần này là áp lực của một cuộc thi: phía trước là Ban giám khảo, bên cạnh là những đại diện được lựa chọn từ nhiều quốc gia, còn sau lưng mình là cái tên Việt Nam.

Một giải thưởng và một bước đi
Sau hai phần thi, khi kết quả giải Ba được công bố, những người trong đoàn nói rằng họ cảm thấy mình “đã làm được”.
Câu nói ấy có lẽ đúng với tinh thần của chuyến đi hơn mọi lời hoa mỹ.
Một cô gái trẻ lần đầu dự thi quốc tế, một sự cố xảy ra ngay những phút đầu tiên, một thể loại dân gian Việt Nam được mang đến một sân khấu xa lạ, rồi cuối cùng có tên trong nhóm đoạt giải.
Giải thưởng chắc chắn đáng vui. Nhưng với Châu Anh, điều đáng quý hơn có thể là việc cô đã thử sức mình ở một không gian lớn hơn và biết rằng những gì mình đang học, đang yêu quý vẫn có khả năng trò chuyện với người nghe ở một nền văn hóa khác.
Âm nhạc dân gian chỉ thực sự sống lâu khi mỗi thế hệ tìm thấy cách của mình để tiếp tục nó. Người trẻ không nhất thiết phải hát, chơi đàn hay biểu diễn giống hệt thế hệ trước. Họ có thể thay đổi cách trình bày, cách phối hợp nhạc cụ, thậm chí cả không gian mà âm nhạc ấy xuất hiện. Điều cần giữ lại là cái lõi văn hóa để khi tiếng nhạc vang lên giữa một sân khấu quốc tế, người ta vẫn nhận ra: Đó là âm nhạc Việt Nam.
Với Ngô Châu Anh, giải Ba tại “Echo of the Nomads 2026” có lẽ mới chỉ là một bước đi đầu tiên, một bước đi đẹp — của một người trẻ mang tiếng hát, cây sáo và một phần âm nhạc quê hương mình đi ra thế giới.


