Ngoại binh Hà Nội FC thích thú với món Phở, hào hứng đón Tết Nguyên Đán

Ngoại binh Josip Ivancic của Hà Nội FC thích thú với món Phở ở Việt Nam, hào hứng đón Tết Nguyên Đán đầu tiên trong đời.

Josip Ivancic đầu quân cho Hà Nội FC trước thềm mùa giải 2022 để phục vụ cho tham vọn trở lại ngôi vương bóng đá Việt Nam của đội chủ sân Hàng Đẫy. Nhân dịp năm mới, Josip Ivancic có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông và gửi lời chúc Tết tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

PV: Josip Ivancic đã bao giờ bạn đón Tết cổ truyền Phương Đông hay nghe bạn bè kể về ngày lễ này chưa?

Josip Ivancic: Đây là lần đầu tôi có dịp tận hưởng ngày Tết Nguyên Đán. Tôi không có nhiều khái niệm về nó, tôi cũng không biết mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ này như thế nào? Không biết có giống như năm mới của chúng tôi hay không, nhưng tôi đang mong chờ và muốn tận hưởng những điều mới lạ.

Ngoại binh Josip Ivancic của Hà Nội FC.

Ngoại binh Josip Ivancic của Hà Nội FC.

PV: Mỗi khi năm mới đến thì Josip Ivancic thường làm những gì?

Josip Ivancic: Khi năm mới đến thì tôi ăn mừng cùng gia đình và bạn bè. Trong đêm năm mới chúng tôi ở cạnh nhau, ở nhà của một người bạn, chờ năm mới tới, sau đó chúng tôi chúc mừng nhau, ăn đồ ăn ngon, uống một chút rượu.

PV: Ít ngày nữa, Việt Nam sẽ đón Tết âm lịch. Bạn muốn làm gì trong những ngày nghỉ lễ này? Bạn có muốn khám phá những phong tục tập quán của Việt Nam không?

Josip Ivancic: Tôi sẽ tập luyện và tận hưởng kỳ nghỉ cùng Djuro. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch và cùng nhau làm một vài việc trong kỳ nghỉ lễ này.

PV: Vậy bạn có thể tiết lộ kế hoạch tập luyện trong những ngày nghỉ lễ của mình cho các cổ động viên biết được không?

Josip Ivancic: Trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, tôi muốn tập luyện ít nhất 1 lần 1 ngày. Trong thời gian này tôi sẽ lên kế hoạch với Zec vì anh ta cũng muốn luyện tập. Chúng tôi sẽ bàn luận, có thể chúng tôi sẽ tập những bài tập nhẹ nhàng trong phòng gym hoặc chạy bộ.

PV: Trong thời gian nghỉ lễ, rất ít quán ăn mở cửa, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần tự nấu ăn trong thời gian này. Liệu bạn có thể tự nấu ăn không?

Josip Ivancic: Thật sự tôi nấu ăn không giỏi, có thể tôi sẽ làm những món đơn giản, nhưng tôi hy vọng Zec biết nấu ăn. Có thể chúng tôi sẽ ra nhà hàng vì có một vài nhà hàng vẫn mở cửa. Tôi không sợ điều đó vì tôi có thể ăn nhiều thứ, tôi không nghĩ nó là vấn đề lớn.

Josip Ivancic sẽ cố gắng học nấu những món ăn Việt Nam.

Josip Ivancic sẽ cố gắng học nấu những món ăn Việt Nam.

PV: Bạn thích món ăn nào ở Việt Nam? Và đã nấu được món nào của Việt Nam chưa?

Josip Ivancic: Tôi thử một món truyền thống ở Việt Nam, đó là Phở. Nó khá ổn và tôi nghĩ mình cần làm quen dần với món ăn như vậy, vì nó khác với đồ ăn phương tây. Như tôi đã nói, tôi nấu ăn không giỏi nên tôi không biết làm đồ ăn Việt Nam, nhưng tôi sẽ thử trong thời gian tới.

PV: Nhân dịp năm mới, bạn có muốn gửi lời chúc nào tới cổ động viên của Hà Nội FC, người hâm mộ cũng như người dân Việt Nam không?

Josip Ivancic: Tôi xin chúc các cổ động viên của Hà Nội FC và người dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều điều tốt lành trong năm 2022. Tôi hy vọng năm nay mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mọi người.

PV: Xin cảm ơn Josip Ivancic./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngoai-binh-ha-noi-fc-thich-thu-voi-mon-pho-hao-hung-don-tet-nguyen-dan-post920792.vov