Ngoại binh Lộc Trời tỏa sáng trên vùng đất Tổ

Tay đua ngoại binh Lộc Trời - Sergei Kulikov dũng mãnh hạ gục mọi đối thủ, giành chiến thắng chặng khai mạc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2026.

 Ngoại binh Lộc Trời Kulikov ăn mừng chiến thắng sau màn đọ sức nước rút.

Ngoại binh Lộc Trời Kulikov ăn mừng chiến thắng sau màn đọ sức nước rút.

 Các tay đua chinh phục lộ trình 50 km vòng quanh công viên Văn Lang.

Các tay đua chinh phục lộ trình 50 km vòng quanh công viên Văn Lang.

Ở chặng khởi động cuộc đua xe đạp lớn nhất Việt Nam, các tay đua chinh phục lộ trình 50 km vòng quanh công viên Văn Lang, một trong những danh thắng tiêu biểu của vùng đất Tổ - Phú Thọ. Đây cũng là lần đầu tiên, hàng ngàn khán giả Phú Thọ phấn khích, được tận mắt chứng kiến những guồng quay tốc độ của Cúp Truyền Hình TP.HCM.

Trong bối cảnh 12/13 tay đua ngoại binh cùng hàng trăm VĐV của 16 CLB xe đạp trong cả nước lần đầu tiên tham dự giải, việc dự đoán tay đua thắng chặng là cực khó, ngay cả với giới chuyên môn. Thế nên, chiến thắng của Sergei Kulikov là màn ra mắt đầy bất ngờ, dù trước đó, ngoại binh Lộc Trời được dự đoán là tay đua chuyên trị những cung đường đèo, dốc hướng đến chiếc áo vàng danh giá.

Các tay đua tăng tốc về đích chặng 1. Clip: MQ

Hòa chung những guồng bứt tốc mạnh mẽ của các ngoại binh, đương kim áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cũng trở thành tay đua nội binh tạo dấu ấn nổi bật nhất ở chặng khai màn.

Với chiến tích về nhì sau cú nước rút thần tốc kém Kolikov hơn một thân xe, Xuân Lộc còn được tưởng thưởng bằng danh hiệu áo Cam – dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất sau chặng 1. Cùng với đó, tay đua 21 tuổi này còn cùng với ê-kíp Quân khu 7 tạo nên chiến tích đoạt ngôi nhất, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội trước sự bất lực của các đối thủ mạnh.

 Xuân Lộc (12) đầu chào thua pha tức tốc dũng mãnh của Kulikov (147).

Xuân Lộc (12) đầu chào thua pha tức tốc dũng mãnh của Kulikov (147).

 Phạm Lê Xuân Lộc - nội binh duy nhất có mặt trong tốp 5 tay đua thắng chặng 1.

Phạm Lê Xuân Lộc - nội binh duy nhất có mặt trong tốp 5 tay đua thắng chặng 1.

 Sergei Kolikov mặc áo vàng sau chặng 1. Ảnh: PHẠM HUY

Sergei Kolikov mặc áo vàng sau chặng 1. Ảnh: PHẠM HUY

Trong lúc các tay đua đua tăng tốc về đích, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khiến nhiều VĐV bị ngã. Trong số này có đương kim áo cam – Nguyễn Hoàng Sang (Công An TP.HCM), hai tay đua của Võ Đắc Đồng Nai… nhưng rất may các tay đua chỉ bị xây xát nhẹ, vẫn tiếp tục thi đấu ở những chặng đua kế tiếp.

Khép lại màn chào sân bằng chiến thắng chặng tạm đoạt “cú đúp” áo vàng và áo xanh của ngoại binh Lộc Trời Sergei Kolikov, sáng 4-4, các tay đua sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chặng đua đường trường đầu tiên ở chặng 2, lộ trình dài 100 km, xuất phát từ TP Việt Trì - Phú Thọ, đi qua Vĩnh Phúc và về đích tại xã Đông Anh – Hà Nội.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoai-binh-loc-troi-toa-sang-tren-vung-dat-to-post902454.html