Ngôi làng kỳ lạ nhất hành tinh: Nơi mưa gần như không dứt

Ẩn mình giữa núi non phía đông bắc Ấn Độ, ngôi làng nhỏ Mawsynram nổi tiếng không chỉ bởi lượng mưa đặc biệt lớn mà còn nhờ cách người dân thích nghi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt theo cách đầy sáng tạo.

Những chiếc áo choàng che mưa thủ công. Ảnh: Media India

Những chiếc áo choàng che mưa thủ công. Ảnh: Media India

Nằm ở bang Meghalaya, Mawsynram được xem là nơi ẩm ướt nhất hành tinh, nổi tiếng với lượng mưa cực lớn kéo dài nhiều tháng trong năm, đặc biệt vào mùa gió mùa. Vào những thời điểm cao điểm, mưa xuất hiện dày đặc đến mức khung cảnh nơi đây gần như luôn phủ trong màn nước trắng xóa.

Tại Mawsynram, tiếng mưa dội xuống mái nhà đôi khi lớn đến mức tạo cảm giác như một cơn bão kéo dài. Để giảm tiếng ồn và hạn chế nước mưa tác động trực tiếp lên mái tôn hoặc vật liệu cứng, người dân địa phương đã nghĩ ra một giải pháp độc đáo: phủ cỏ lên mái nhà.

Lớp cỏ này hoạt động như một tấm đệm tự nhiên, giúp hấp thụ nước mưa, giảm tiếng động và khiến không gian sinh hoạt trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trước mỗi mùa mưa lớn, những mái cỏ vẫn cần được gia cố thường xuyên để tránh bị xô lệch hoặc hư hại do lượng nước quá lớn.

Không chỉ gây chú ý bởi điều kiện thời tiết đặc biệt, Mawsynram còn giữ kỷ lục lượng mưa trung bình năm cao nhất thế giới theo ghi nhận của Guinness World Records, với khoảng 11.873mm.

Có thời điểm, lượng mưa tại đây đạt mức đáng kinh ngạc: chỉ trong một ngày tháng 6.2022, khu vực này ghi nhận hơn 1.004mm nước mưa, cao hơn lượng mưa trung bình cả năm của nhiều quốc gia châu Âu.

Tên gọi Mawsynram bắt nguồn từ ngôn ngữ Khasi bản địa, trong đó “maw” có nghĩa là đá, còn “synram” mang nghĩa lạnh, ghép lại thành “những tảng đá lạnh”, cái tên phần nào phản ánh khí hậu ẩm ướt, mát mẻ quanh năm của vùng đất này.

Theo các chuyên gia khí tượng, lượng mưa đặc biệt lớn ở Mawsynram xuất phát từ điều kiện địa lý đặc thù. Từ tháng 6 đến tháng 9, gió mùa tây nam mang theo lượng hơi ẩm lớn từ vịnh Bengal tràn vào đất liền, gặp địa hình đồi núi và tạo ra những trận mưa kéo dài.

Với người dân Mawsynram, những cơn mưa đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Chính trong hoàn cảnh tưởng chừng khắc nghiệt ấy, họ vẫn tìm ra cách thích nghi để tồn tại giữa nơi được ví như “vương quốc của những cơn mưa”.

Cảnh đẹp Meghalaya. Ảnh: Meghalaya Tourism

Cảnh đẹp Meghalaya. Ảnh: Meghalaya Tourism

Theo The Times of India, chính quyền bang Meghalaya đang lên kế hoạch phát triển một “bảo tàng mưa” tại Mawsynram nhằm gia tăng sức hút du lịch cho vùng đất nổi tiếng có lượng mưa hàng đầu thế giới này.

Song song đó, một khu nghỉ dưỡng trải nghiệm về “kỷ Meghalayan” - kỷ địa chất hiện tại của Trái Đất - cũng dự kiến được xây dựng tại Mawmluh.

Một nhà quản lý du lịch cho biết, cả hai dự án đã được phê duyệt, trong đó “bảo tàng mưa” có kinh phí khoảng 35 crore rupee.

Hiện nay, Mawsynram dần trở thành điểm đến dành cho những du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá địa chất. Nằm giữa vùng đồi East Khasi Hills, ngôi làng gây ấn tượng với hệ thống hang động sa thạch, các khe núi chứa hóa thạch, hồ nước tự nhiên cùng những điểm tham quan như hang Krem Puri, hang Mawjymbuin, Split Rock...

Các homestay và khu lưu trú cộng đồng cũng góp phần mang đến trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên địa phương.

PHÚC BÌNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/ngoi-lang-ky-la-nhat-hanh-tinh-noi-mua-gan-nhu-khong-dut-229905.html