Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945

Một căn nhà nhỏ ở thôn Phú Gia (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội vào cuối tháng 8/1945, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.

Căn nhà nhỏ nằm ven sông Hồng của cụ Nguyễn Thị An là nơi thường xuyên tiếp nhiều đoàn khách, cán bộ cách mạng năm xưa. Do vị trí kín đáo, lại nằm trong vùng an toàn khu ở ngoại thành Hà Nội nên nơi này được chọn làm địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong ba ngày, khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội.

Từ năm 1941 đến năm 1945, căn nhà của cụ Nguyễn Thị An trở thành “địa chỉ đỏ” hoạt động bí mật, an toàn, nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ cách mạng năm xưa. Đến nay, để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng vật dụng Bác đã dùng để làm việc tại đây đều được lưu giữ cẩn thận, qua đó giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và sự biết ơn thế hệ ông cha.

Ông Công Ngọc Dũng, người gìn giữ Di tích lưu niệm Bác Hồ (quận Tây Hồ), chia sẻ: "Chúng tôi cũng không ngừng rèn luyện, tuyên truyền cho các thế hệ con cháu về địa điểm, di tích cách mạng này và hướng cho các cháu có tinh thần phát huy giá trị, học tập, noi gương theo các nhà chính trị cách mạng".

80 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về Bác tại ngôi nhà vẫn còn vẹn nguyên trong từng nhịp thở, từng kỷ vật về Bác. Dù đã hằn sâu những vết màu thời gian, nhưng hiện nay, nhà lưu niệm Bác Hồ vẫn được ông Công Ngọc Dũng thờ cúng, gìn giữ mỗi ngày, phát huy truyền thống cách mạng gia đình cho thế hệ mai sau.

Phương Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ngoi-nha-dau-tien-don-bac-ho-ve-ha-noi-nam-1945-331663.htm