Ngôi nhà mới - Niềm tin mới nơi biên giới biển
Những ngày đầu tháng 6, giữa cái nắng chói chang như đổ lửa, không khí tại thôn Diêm Điền và thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) lại trở nên rộn ràng, sôi động khác thường. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải cùng bà con tất bật tháo dỡ những căn nhà tạm đã xuống cấp trầm trọng của bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Hội Phú) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc (thôn Diêm Điền) - hai hộ thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để chuẩn bị mặt bằng xây dựng những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải cùng người dân địa phương tháo dỡ và đưa vật liệu về khu tập kết. Ảnh: Xuân Điền
Xây dựng từ lòng dân
Dù công việc mới chỉ bắt đầu, đó là tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, nhưng những người lính mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ có mặt từ tờ mờ sáng cho tới lúc mặt trời đứng bóng. Không quản nắng gió, mồ hôi nhễ nhại, họ làm việc trong cái oi bức, ngột ngạt của miền biển tháng 6, nơi mặt đất bỏng rát, gió biển mang theo vị mặn chát lùa vào tận ngõ xóm. Những bàn tay chai sần, những chiếc áo quân phục thấm đẫm mồ hôi, nhưng không một lời than phiền. Người đập vách, người dọn gạch vụn, người dựng lán tạm để bà Ánh và bà Cúc có chỗ ở trong thời gian chờ hoàn thiện nhà mới.
Tất cả như một cỗ máy vận hành nhịp nhàng, gắn kết. Những tiếng cuốc xẻng chan chát vang lên trong nắng trưa, tiếng cười nói rôm rả xua tan mệt mỏi. Có chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia hoạt động dân vận, dù tay chân rộp phồng vì bê gạch, vẫn nở nụ cười lạc quan: “Chúng em cực chút mà vui, giúp bà con có chỗ ở đàng hoàng, mệt cũng thấy xứng đáng". Trong khoảnh khắc ấy, tình quân dân như hòa làm một. Không còn khoảng cách giữa người lính và người dân, giữa "giúp" và "nhận", chỉ còn lại sự sẻ chia chân thành, gắn bó như máu thịt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má sạm nắng, hòa vào từng lớp bụi mịn, vẽ nên bức tranh lao động đầy nhân văn giữa lòng vùng biển khắc nghiệt – nơi nghĩa tình được vun đắp không bằng lời nói mà bằng hành động giản dị và chân thành nhất.
Sự tận tụy, chu đáo và gần gũi của những người lính khiến bà con xóm giềng không khỏi xúc động. Nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến hình ảnh quen thuộc của Bộ đội Cụ Hồ - những con người âm thầm, lặng lẽ, nhưng đầy yêu thương và trách nhiệm.
Căn nhà cũ của bà Nguyễn Thị Ánh đã tồn tại hơn 30 năm, được dựng tạm bằng gỗ tạp và những tấm tôn cũ hoen gỉ. Bao mùa mưa bão đi qua, mái nhà thủng lỗ chỗ, tường xiêu vẹo, nền đất bong tróc nham nhở. “Mỗi khi trời mưa là tôi không dám ngủ. Gió mạnh thổi tôn bay loảng xoảng, nước tạt ướt cả giường chiếu. Giờ được BĐBP giúp làm lại nhà mới, tôi vui không chợp mắt được” - bà Ánh bày tỏ, giọng run run mà ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.
Mở ra hy vọng
Thiếu tá Nguyễn Văn Hình, Chính trị viên Đồn Biên phòng An Hải chia sẻ, đây là hoạt động nằm trong chương trình “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” mà đơn vị đang tích cực triển khai trong toàn địa bàn phụ trách. “Chúng tôi khảo sát kỹ lưỡng, lựa chọn đúng các trường hợp thực sự khó khăn, ưu tiên người già neo đơn, gia đình chính sách, người có công, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng” - anh cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải tháo dỡ nhà tạm để xây dựng nhà mới cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Xuân Điền
Theo Thiếu tá Hình, trước khi bắt tay vào từng công trình cụ thể, đơn vị đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể cơ sở để tổ chức rà soát danh sách, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Mỗi trường hợp được xét chọn đều được thẩm định khách quan, đảm bảo đúng người, đúng hoàn cảnh, tránh dàn trải, hình thức. Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo không phải là một phong trào ngắn hạn, mà đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, mang tính lâu dài của Đồn Biên phòng An Hải trong hành trình cùng nhân dân dựng xây vùng biển bình yên, nghĩa tình. Chính nhờ sự tận tâm ấy, hình ảnh người lính Biên phòng không chỉ hiện hữu nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, mà còn in đậm trong trái tim người dân qua những nghĩa cử đời thường, âm thầm mà sâu sắc.
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng An Hải đã chủ động phối hợp với chính quyền xã An Hải, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn chung tay góp sức. “Kinh phí tuy không lớn, nhưng điều quý giá nhất chính là tấm lòng, là sự chung sức của quân và dân. Mỗi bao xi măng, viên gạch, mỗi giọt mồ hôi đều thấm đẫm nghĩa tình” - Thiếu tá Hình nói thêm. Việc xây dựng nhà kiên cố không chỉ giúp người dân có chỗ ở ổn định, mà còn là đòn bẩy giúp họ an tâm lao động, bám biển, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.
Căn nhà mới của bà Ánh và bà Cúc dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 45 ngày. Đây là hai căn nhà đầu tiên trong chuỗi công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mà Đồn Biên phòng An Hải thực hiện trên địa bàn xã trong năm 2025. Sau khi hoàn tất, đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát, lập danh sách để hỗ trợ thêm các hộ nghèo có hoàn cảnh tương tự tại những thôn, xóm ven biển còn nhiều khó khăn.
Chương trình hỗ trợ nhà ở tuy mới bắt đầu, nhưng đã và đang gieo mầm hy vọng nơi vùng biển đầy nắng gió này. Một mái nhà được dựng lên không chỉ là chỗ che mưa, chắn nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là khởi đầu cho một tương lai đổi thay. Đó là minh chứng cụ thể cho sự đồng hành bền chặt giữa quân với dân, cùng chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, vững chắc nơi vùng đất đầu sóng ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.