Ngôi nhà nghĩa tình
Sáng 10-6, ông Triều ở khu dân cư số 8 phường Vĩnh Tuy đến thăm ông Hưng cùng cơ quan ở khu dân cư số 21 cùng phường, thì thấy ông Hưng và vài người trong trang phục cựu chiến binh đang đứng ở sân nhà. Ông Triều liền hỏi thăm:
- Xin chào! Các ông chuẩn bị đi đâu vậy?
- Chúng tôi đến giúp ông Hoành là cựu chiến binh sống ở khu dân cư chỗ tôi để sửa nhà ông ạ. Ông Hoành bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường miền Nam nên mang nhiều bệnh tật, sức khỏe yếu. Ngôi nhà gia đình ông Hoành đang ở xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Vừa rồi ông Hoành được UBND phường Vĩnh Tuy hỗ trợ 20 triệu đồng và nhóm “Sống trí tuệ tình người” ủng hộ 52 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà. Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư vận động anh em hội viên góp sức cùng làm giúp. Giờ thì công trình sắp xong rồi - ông Hưng vui vẻ kể.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Triều chia sẻ niềm vui với ông Hoành. Ông cũng vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tri ân đối với những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thắp sáng đạo lý truyền thống, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Theo ông Triều, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa người có công, gia đình chính sách như vậy cần được nhân rộng hơn nữa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngoi-nha-nghia-tinh-709195.html