Ngời sáng tấm gương cựu chiến binh giữa đời thường

Không chỉ đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh và thương bệnh binh vẫn tiếp tục nỗ lực, cống hiến tại cơ sở dù tuổi đã cao.

Ông Nguyên Công Hòa (Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 phường Cửa Nam, Hà Nội) là cựu chiến binh và là nạn nhân chất độc da cam khi từng có thời gian công tác tại binh chủng hóa học, chiến đấu ở chiến trường miền Trung. Trở về với gia đình, đến nay đã 78 tuổi, dù bận chăm sóc trực tiếp cả con và người cháu tật nguyền của mình nhưng ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đồng hành cùng ông Hòa, ông Trần Ngọc Toán, Bí thư Tổ dân phố số 3 (phường Tràng Tiền cũ) cũng là một cựu quân nhân. Với tinh thần của người lính luôn đề cao kỉ luật và trách nhiệm, hai cựu chiến binh đã tích cực trong mọi công tác của tổ dân phố như an ninh trật tự, xây dựng và hòa giải… Bất kể khi nào cư dân cần là hai cán bộ cựu chiến binh này đều sẵn sàng có mặt hỗ trợ.

Khi Hà Nội cũng như các địa phương trên cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng cán bộ tại cơ sở cần tinh gọn và hiệu quả hơn, hai cựu chiến binh này lại thể hiện vai trò tiên phong trong các công tác phổ biến chủ trương, chính sách mới.

Ông Hòa chia sẻ: “Có khó khăn vất vả nhưng với sự đoàn kết một lòng, điều tôi mong mỏi nhất và được động viên nhất là dân tin, dân quý”.

Phường Cửa Nam có trên 400 gia đình chính sách và người có công. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, Ban lãnh đạo phường đã tổ chức 3 đoàn thực hiện các hoạt động tri ân và thăm, tặng quà các cựu chiến binh. Việc làm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của dân tộc.

Cán bộ cơ sở là cánh tay nối dài của chính quyền tại cộng đồng nên những người cao tuổi là cựu chiến binh có uy tín tại cộng đồng đang là những nhân tố tích cực đóng góp vào quá trình vận hành mới của chính quyền địa phương hai cấp.

Thùy Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngoi-sang-tam-guong-cuu-chien-binh-giua-doi-thuong-348701.htm