Ngồi tù 2,5 năm vì trộm 88.700 USD trên máy bay đến Singapore

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị phạt 2,5 năm tù vì ăn cắp tiền từ một thợ kim hoàn trên chuyến bay của hãng Singapore Airlines.

 Người thợ kim hoàn bị mất cắp tiền khi để hành lý trên ngăn đựng đồ của máy bay. Ảnh minh họa: Chris Brignola.

Người thợ kim hoàn bị mất cắp tiền khi để hành lý trên ngăn đựng đồ của máy bay. Ảnh minh họa: Chris Brignola.

Một người đàn ông Trung Quốc bị kết án 2,5 năm tù vào ngày 21/6 vì đã ăn trộm số tiền 120.000 SGD (tương đương 88.700 USD) từ một người thợ kim hoàn trên chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Singapore, theo CNA.

Peng Hui (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ban đầu không thừa nhận hành vi khi bị buộc tội trước tòa, nhưng cuối cùng phải cúi đầu trước 4 tội danh bao gồm trộm cắp, mang tiền mặt vượt quá 20.000 SGD vào Singapore mà không khai báo, chuyển tiền mặt thành chip trong sòng bạc và cố gắng chuyển tiền về Trung Quốc. Bốn tội danh khác cũng được xem xét khi tuyên án.

Theo đó, Peng đi trên chuyến bay mang số hiệu SQ899, khởi hành từ Hong Kong đến Singapore vào ngày 5/3. Trên chuyến bay có một hành khách khác là thợ kim hoàn người Singapore, ông đến Bangkok và Hong Kong để tham dự hội chợ thương mại, đang trên đường trở về nhà.

Nạn nhân mang theo hơn 1.000 tờ tiền có mệnh giá khác nhau trong ba lô, bao gồm 131.000 USD tiền có mệnh giá 100 USD và 122.000 HKD (tương đương 15.630 USD) tiền có mệnh giá 500 HKD.

Trong suốt chuyến bay, người thợ kim hoàn đã để túi của mình trong ngăn đựng đồ phía trên, hơi chếch về phía sau ghế ngồi. Ngăn đựng tiền của túi không có khóa, đôi khi người thợ kim hoàn còn ngủ gật hoặc đi vệ sinh khiến Peng đã nảy sinh ý định ăn cắp số tiền mặt của nạn nhân.

Trên máy bay, Peng lén lấy 80.000 USD và 70.000 HKD khác từ ba lô của nạn nhân.

Khi hạ cánh, người thợ kim hoàn đi qua trạm kiểm soát nhập cư và khai báo về số tiền mà mình mang theo. Tuy nhiên, khoảng 3 tiếng sau, khi đến văn phòng của mình để làm việc, anh nhận ra một số tiền mặt đã bị đánh cấp và vội vã báo cáo vụ việc.

Cùng lúc, Peng Hui cũng xuống Sân bay Changi, mang theo tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau, tổng cộng là 124.473 SGD (bao gồm cả số tiền ăn trộm được). Sau đó, người đàn ông về nhận phòng khách sạn và bắt đầu đếm tiền. Nhận ra rằng sớm muộn cũng sẽ bị điều tra, Peng quyết định đổi SGD thành thành chip sòng bài.

Hắn nhanh chóng đến sòng bạc Marina Bay Sands để đổi 30.000 USD thành chip sòng bạc và dùng một phần để đánh bạc. Sau đó, Peng đã rút khoảng 42.400 SGD tiền chip.

 Chuyến bay khởi hành từ Hong Kong đến Singapore đã xảy ra mất cắp. Ảnh: Lalain CA.

Chuyến bay khởi hành từ Hong Kong đến Singapore đã xảy ra mất cắp. Ảnh: Lalain CA.

Người đàn ông này cũng đến một cửa hàng chuyển tiền tại Khu phức hợp Công viên Nhân dân và đặt hai lệnh chuyển 19.900 SGD cho vợ mình ở Trung Quốc. Cửa hàng không cấp nhận thực hiện lệnh chuyển tiền vì anh ta không có giấy phép lao động. Vì vậy Peng đã đến một cửa hàng khác, nơi anh ta cố gắng chuyển khoảng 9.500 SGD cho anh trai mình ở Trung Quốc.

Tuy nhiên không có lệnh chuyển tìen nào được thực hiện vì cảnh sát đã ngăn chặn. Peng đã bị bắt vào sáng sớm hôm sau sau cuộc điều tra, thu thập cảnh quay từ camera an ninh và một chiến dịch phục kích. Cơ quan chức năng thu hồi được khoảng 37.900 SGD từ các công ty chuyển tiền, 66.761 SGD và 69.000 HKD từ Peng và một số loại tiền khác.

Peng (thông qua phiên dịch viên) gửi lời xin lỗi đến người thợ kim hoàn: "Tôi khiến anh ấy tổn thất về tiền bạc, dù không nhiều. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến tinh thần anh ấy".

Peng cũng cầu xin sự khoan hồng từ pháp luật. Ông cho biết mình đã hơn 50 tuổi, hiện mắc bệnh tiểu đường và chỉ có một quả thận.

"Tôi lo lắng nếu bị giam quá lâu, sức khỏe của tôi sẽ không thể chịu đựng được. Tôi còn mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Tôi là người con duy nhất, tôi muốn chăm sóc bà ấy nhưng tôi sắp phải vào tù. Tôi muốn tiễn mẹ đi chuyến hành trình cuối cùng nên mong quý tòa giảm án. Tôi đã biết mình đã sai", Peng nói.

Phó Chánh án quận Ong Chin Rhu cho rằng việc nạn nhân không bị "tổn thất nhiều" là nhờ các điều tra viên đã ngăn chặn âm mưu tẩu tán số tiền trộm được của Peng.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ngoi-tu-2-5-nam-vi-trom-88700-usd-tren-may-bay-den-singapore-post1482497.html