Ngồi xe cứu thương đến sự kiện ra mắt phim, MC Đại Nghĩa nói do chủ quan

Đại Nghĩa xin lỗi khán giả, nhận sai do chủ quan tin tưởng khâu tổ chức sự kiện nên mới quyết định ngồi xe cứu thương đến buổi ra mắt phim.

Phim Âm dương lộ đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả sau khi sử dụng xe cứu thương, hú còi, nháy đèn ưu tiên để chở dàn diễn viên đến buổi ra mắt vào tối 26/3 tại TP.HCM. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận, cho rằng đoàn phim đã sử dụng phương tiện cấp cứu sai mục đích. Không chỉ bộ phim mà dàn diễn viên cũng nhận nhiều chỉ trích khi quảng bá bộ phim.

Trước phản ứng của khán giả, MC Đại Nghĩa đã lên tiếng vào rạng sáng 28/3. Anh cho biết "đã chờ cả ngày hôm nay để bên đoàn phim lên tiếng" trước khi gửi lời xin lỗi khán giả sau ồn ào ngồi xe cứu thương đến sự kiện.

Anh nói sở dĩ không ai thắc mắc vì cứ nghĩ đoàn phim đã quay với chiếc xe này suốt thời gian qua nên dĩ nhiên biết cần phải xin phép như thế nào trong sự kiện. Anh đến một sự kiện được tổ chức hoành tráng thì cứ nghĩ chắc chắn mọi thứ đã phải được xin phép và thông qua.

MC Đại Nghĩa nói do chủ quan nên mới bước lên xe.

MC Đại Nghĩa nói do chủ quan nên mới bước lên xe.

"Tôi đã sai khi chủ quan trong việc này, để dẫn đến sự việc tôi và các diễn viên đã lên xe để xuất hiện tại sự kiện như mọi người đã thấy. Mặc dù đã nhận được lời xin lỗi và đính chính từ đoàn phim, nhưng Nghĩa thật sự vẫn thấy mình cần phải xin lỗi tất cả mọi người từ sự việc này của mình.

Do chủ quan nên tôi đã phạm phải sai lầm. Chiếc xe đó dù đến tận nơi mới bấm còi và đèn tín hiệu, nhưng dù chỉ 1 giây mà chưa được phép thì vẫn là sai.

Tôi đã chấp nhận bước lên chiếc xe đó, dù cho mình không biết đi chăng nữa thì cũng là sai. Một lần nữa, tôi xin thành thật gởi lời xin lỗi đến tất cả quý vị", nam MC cho biết.

Bên cạnh đó, Bạch Công Khanh - nam chính của phim cũng phải xin lỗi vì hành động của mình. Anh viết: "Dù đã nhận được lời xin lỗi từ phía nhà sản xuất nhưng Khanh nhận thấy mình vẫn cần phải xin lỗi vì đã thật sự thiếu sót khi không xem xét kỹ vấn đề mà chủ quan bước lên xe để gây ra hậu quả không mong muốn. Một lần nữa, Khanh xin thành thật gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì sai lầm của Khanh".

Bạch Công Khanh là diễn viên chính của phim.

Bạch Công Khanh là diễn viên chính của phim.

Trước đó vào tối 26/3, buổi công chiếu phim Âm dương lộ diễn ra tại TP.HCM. Đáng chú ý, dàn diễn viên phim gồm Bạch Công Khanh, Lan Thy, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Đại Nghĩa... được xe cứu thương chở đến địa điểm tổ chức sự kiện. Xe có phát đèn tín hiệu, còi hú khi di chuyển gây tò mò cho nhiều người đi đường.

Ngay sau khi sự việc ồn ào, đại diện tổ công an địa bàn quận 3 (Phòng CSGT TP.HCM) cho biết, đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 42 tuổi số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi lái xe ô tô cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định theo điều 4 Nghị định 168. Ngoài ra, đơn vị còn thu hồi giấy phép thiết bị của xe cấp cứu tư nhân này.

Ngay trong đêm 26/3, ê-kíp sản xuất Âm dương lộ đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố, rút ra bài học sâu sắc và tăng cường quản lý, đào tạo nhân viên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả và ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Khán giả đòi tẩy chay bộ phim vì dùng chiêu trò PR bẩn.

Khán giả đòi tẩy chay bộ phim vì dùng chiêu trò PR bẩn.

Ngoài ra, trong thư xin lỗi của nhà sản xuất gửi dàn diễn viên, đơn vị làm phim thừa nhận việc sử dụng xe cấp cứu trong sự kiện là ý tưởng phía họ, các diễn viên chỉ làm theo sự hướng dẫn từ ban tổ chức chương trình. Họ nhận mọi trách nhiệm, xin lỗi làm ảnh hưởng danh tiếng và cuộc sống của dàn diễn viên.

Tuy nhiên, lời xin lỗi dường như vẫn chưa xoa dịu được sự bức xúc của đông đảo khán giả. Làn sóng tẩy chay Âm dương lộ vẫn đang lan rộng trên mạng xã hội, đặt ra một dấu hỏi lớn về doanh thu và tương lai của bộ phim sau chiêu trò PR phản cảm.

Ngọc Thanh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ngoi-xe-cuu-thuong-den-su-kien-ra-mat-phim-mc-dai-nghia-noi-do-chu-quan-ar934245.html