Ngọn lửa lý tưởng của Hạ sĩ Hà Lê Minh Quang
Trong không gian trang nghiêm của Lễ kết nạp Đảng viên, tiếng hô 'Xin thề!' vang lên dõng dạc như khẳng định lý tưởng và niềm tin son sắt của người chiến sĩ trẻ. Đứng dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hạ sĩ Hà Lê Minh Quang - nhân viên Bảo mật, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) không giấu nổi niềm xúc động. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự kết tinh của cả một hành trình bền bỉ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của Hà Lê Minh Quang trong môi trường quân ngũ.
Hạ sĩ Hà Lê Minh Quang xúc động chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi luôn biết ơn sự quan tâm, dìu dắt của thủ trưởng các cấp, tình cảm yêu thương của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ Hà Lê Minh Quang (bên phải) trong Lễ kết nạp Đảng viên.
Nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ năm 2025, hành trang của chàng thanh niên trẻ là khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Môi trường Quân đội với nền nếp chính quy, tính kỷ luật nghiêm minh, những giờ huấn luyện căng thẳng dưới nắng nóng thao trường hay những đêm trực gác kéo dài đã trở thành thử thách lớn đối với Quang và nhiều chiến sĩ mới. Thế nhưng, bằng ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ Phòng không - Không quân, Quang không cho phép mình chùn bước.
Được phân công nhiệm vụ là nhân viên Bảo mật của Tiểu đoàn - một công việc đặc thù đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tuyệt đối trung thành, Quang đã nhanh chóng khẳng định được năng lực chuyên môn của mình. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác cơ yếu, bảo mật trong quản lý công văn, tài liệu mật của đơn vị, Quang luôn tích cực nghiên cứu, học tập các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác bảo mật, lưu trữ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã chủ động phân loại, tiếp nhận, chuyển giao hàng nghìn tài liệu đi và đến một cách khoa học, kịp thời, bảo đảm chính xác, không để xảy ra sai sót, chậm trễ hay lộ lọt thông tin. Tác phong làm việc ngăn nắp, cẩn trọng của Quang trong quản lý con dấu, hồ sơ sổ sách được chỉ huy Tiểu đoàn đánh giá rất cao.
Không chỉ giỏi về chuyên môn, Hạ sĩ Hà Lê Minh Quang còn là một hạt nhân xuất sắc, đi đầu trong các hoạt động phong trào và công tác Đoàn tại đơn vị. Với tính cách năng nổ, nhiệt huyết, đồng chí luôn là người xung kích trong các chiến dịch tình nguyện, tham gia hàng chục ngày công xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” của Tiểu đoàn.
Dấu ấn nổi bật nhất của Hà Lê Minh Quang chính là việc tích cực tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ từ cấp Tiểu đoàn lên đến cấp Sư đoàn. Trong vai trò một hạt nhân phong trào, đồng chí đã phát huy tối đa sở trường qua hoạt động văn nghệ và sân khấu hóa. Chính sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần kết nối đồng đội của Quang đã giúp Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 24 đoạt giải Nhì trong Hội thi cấp Sư đoàn.
Đằng sau nghị lực và sự trưởng thành ấy còn có một điểm tựa tinh thần đặc biệt - Thiếu tá QNCN Hà Duy Hưng, người cha thân yêu của Quang, hiện cũng đang công tác tại đơn vị. Được sống, học tập và rèn luyện trong cùng màu áo với cha vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để Quang tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. “Tôi luôn mong muốn trở thành một người quân nhân gương mẫu, một đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ vững lý tưởng cách mạng trong mọi hoàn cảnh”, Quang chia sẻ.

Đồng chí Hà Duy Hưng hướng dẫn, chỉ dạy chuyên môn cho đồng chí Hà Lê Minh Quang.
Sau những tháng ngày miệt mài phấn đấu, tháng 2-2026, Hà Lê Minh Quang vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự trưởng thành về bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ trẻ. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi anh tiếp tục được đơn vị tín nhiệm lựa chọn tham gia khóa học chuyển quân nhân chuyên nghiệp, mở ra hành trình gắn bó lâu dài với Quân đội.
Nhận xét về người chiến sĩ trẻ của đơn vị, Đại úy Ngô Trí Quân, Phó tiểu đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 24 cho biết: “Đồng chí Hà Lê Minh Quang là chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn cầu thị, ham học hỏi và giàu nhiệt huyết. Dù ở vị trí nhân viên bảo mật hay trong các hoạt động phong trào đoàn thể, đồng chí luôn tự lực vươn lên, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ đơn vị noi theo”.
Buổi lễ kết nạp Đảng khép lại, nhưng "ngọn lửa" lý tưởng trong tim người chiến sĩ trẻ Hà Lê Minh Quang vẫn đang tiếp tục cháy sáng. Trên bầu trời quê hương, những cánh én bạc của Sư đoàn 377 vẫn ngày đêm vững vàng canh giữ vùng trời Tổ quốc. Và ở nơi ấy, có những người lính trẻ như Hà Lê Minh Quang đang âm thầm cống hiến bằng tất cả lòng trung thành, trách nhiệm và niềm tin son sắt với Đảng, Quân đội và nhân dân.











