Ngọt ngào mùa nho chín

Những ngày này, khu vườn nho của gia đình anh Hoàng Văn Dán, bản Bua, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ rộn ràng, tấp nập người ra vào. Bởi đến mùa nho chín mọi người tới tham quan, chụp hình vườn nho sai trĩu quả và thưởng thức những trái nho hạ đen lần đầu tiên được trồng tại Điện Biên.

Vườn nho của gia đình anh Hoàng Văn Dán có diện tích 1.000m2 với 500 gốc nho.

Vườn nho của gia đình anh Hoàng Văn Dán có diện tích 1.000m2 với 500 gốc nho.

Ngày cuối tuần, nhiều đoàn khách không ngại vượt hơn 20km từ trung tâm TP. Điện Biên Phủ đến với khu vườn nho của gia đình anh Hoàng Văn Dán, phần lớn là gia đình với phụ nữ và trẻ nhỏ. Ai cũng háo hức được tham quan, trải nghiệm hái và thưởng thức những trái nho chín đầu mùa ngay tại vườn.

Giống nho được anh Dán trồng là nho hạ đen.

Giống nho được anh Dán trồng là nho hạ đen.

Bước vào khu vườn, trước mắt mọi người là những chùm nho đang vào độ chín, quả căng mọng; chùm nào chùm nấy to, lúc lỉu trên cây, trông đã thích mắt. Dù thời tiết từ đầu tháng 6 tới nay thường xuyên có mưa khiến cho bụi đất còn vương nhiều trên quả nhưng cũng không làm mất đi vẻ hấp dẫn, tươi ngon của những trái nho chín. Trong vườn nho, khách tham quan tạo dáng chụp ảnh, khoe với bạn bè, người thân trên mạng xã hội.

Những chùm nho sai lúc lỉu, đang dồn đường chờ chín.

Những chùm nho sai lúc lỉu, đang dồn đường chờ chín.

Chị Lò Thị Quý, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Những hình ảnh này tôi thấy nhiều trên mạng xã hội nhưng hôm nay mới được trải nghiệm. Tôi bị mê đắm bởi khung cảnh ở đây, quá đẹp so với tưởng tượng. Trước khi đi tôi đã kịp thuê cho mình 2 bộ váy để chụp ảnh bên những chùm nho sai trĩu quả này. Thật vui khi dịp cuối tuần đi tham quan lại có bộ ảnh ưng ý khoe với mọi người”.

Những trái nho chín đầu mùa.

Những trái nho chín đầu mùa.

Được biết, khu vườn nho là “sản phẩm mới” của gia đình anh Hoàng Văn Dán. Còn từ trước tới nay, khu vực này được biết đến là vườn dâu tây Mường Phăng. Khu vườn nho có diện tích 1.000m2 với 500 gốc nho hạ đen đang cho thu hoạch lứa quả đầu tiên sau hơn 1 năm chăm sóc.

Du khách trải nghiệm hái nho…

Du khách trải nghiệm hái nho…

Anh Hoàng Văn Dán, chủ vườn nho chia sẻ: “Gia đình tôi đã có mô hình dâu tây cho khách tham quan, trải nghiệm từ những năm trước. Nhưng đến năm 2023, được sự hỗ trợ giống của Phòng Kinh tế TP. Điện Biên Phủ tôi quyết định đưa cây nho hạ đen về trồng thử nghiệm. Sau bao nỗ lực chăm sóc, vườn nho có thành quả như bây giờ. Nho của gia đình được trồng theo hướng hữu cơ, đảm bảo tiêu chí “sạch”. Trong quá trình trồng, chăm sóc, chúng tôi luôn tuân thủ kỹ thuật nghiêm ngặt: làm sạch đất tránh dư tạp trong đất; sử dụng phân hữu cơ bón cho cây, chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại... Giống nho hạ đen mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ. Một vụ vào tháng 6, một vụ vào dịp tết. Nếu trồng và chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch đến 13 - 14 năm”.

…và thưởng thức ngay tại vườn

…và thưởng thức ngay tại vườn

“Dù mới mở cửa cho khách tham quan vườn nho nhưng chúng tôi đã đón vài trăm lượt khách. Riêng nho lứa đầu tiên bán tại vườn cũng được gần 60kg quả chín. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa, lứa nho thứ 2 vào chính vụ, dồn đủ đường sẽ ngọt, thơm hơn. Chắc chắn lúc đó sẽ thu hút nhiều hơn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến check-in, thưởng thức, mua sản phẩm” – anh Hoàng Văn Dán cho hay.

Khung cảnh thơ mộng của vườn nho thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm.

Khung cảnh thơ mộng của vườn nho thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm.

Anh Hoàng Văn Dán chăm sóc vườn nho.

Anh Hoàng Văn Dán chăm sóc vườn nho.

Sự thành công bước đầu của mô hình du lịch nông nghiệp mà gia đình anh Hoàng Văn Dán đang thực hiện sẽ tạo thêm sản phẩm cho du khách khi đến thăm Mường Phăng. Khu vực vườn nho nằm ngay sát tuyến đường vào Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, rất thuận lợi cho khách tham quan, trải nghiệm. Mô hình này sẽ mở ra xu hướng “du lịch xanh”, du lịch nông nghiệp, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch Điện Biên.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/216117/ngot-ngao-mua-nho-chin