Ngư dân Peru mất tích 95 ngày trên Thái Bình Dương trở về nhà

Một ngư dân Peru, sau 95 ngày lạc giữa Thái Bình Dương, sống sót nhờ ăn gián, chim và rùa biển, đã trở về đoàn tụ với gia đình.

Maximo Napa khởi hành chuyến đánh cá từ thị trấn Marcona, thuộc bờ biển phía nam Peru, vào ngày 7/12. Anh mang theo lương thực đủ dùng trong hai tuần, nhưng sau mười ngày, thời tiết xấu đã đẩy thuyền của anh đi lạc hướng, khiến anh trôi dạt giữa Thái Bình Dương.

 Maximo Napa được kiểm tra y tế. Ảnh: X / PeriodicoZocalo

Maximo Napa được kiểm tra y tế. Ảnh: X / PeriodicoZocalo

Gia đình anh đã tổ chức tìm kiếm, nhưng lực lượng tuần tra biển của Peru không thể xác định vị trí của anh cho đến thứ Tư tuần này, khi một tàu tuần tra đánh cá của Ecuador phát hiện ra anh cách bờ biển nước này khoảng 680 dặm (1.094 km). Lúc đó, Napa bị mất nước nghiêm trọng và trong tình trạng nguy kịch.

"Tôi không muốn chết", Napa nói sau khi đoàn tụ với anh trai tại Paita, gần biên giới với Ecuador. "Tôi đã ăn gián, chim, và thứ cuối cùng tôi ăn là rùa".

Anh cho biết đã cố gắng giữ vững tinh thần bằng cách nghĩ về gia đình, bao gồm cả đứa cháu gái mới hai tháng tuổi. Anh sống sót nhờ nước mưa thu được trên thuyền và dần cạn kiệt lương thực, anh trải qua 15 ngày cuối cùng mà không có gì để ăn.

Napa dự kiến sẽ được kiểm tra y tế thêm tại Paita trước khi trở về phía nam đến Lima.

Những trường hợp sống sót kỳ diệu giữa đại dương không phải là hiếm trong lịch sử. Năm 2014, một ngư dân Mexico đã sống sót sau 13 tháng lạc giữa Thái Bình Dương, nhờ ăn cá sống và uống nước mưa. Năm 2006, ba ngư dân Mexico khác cũng trôi dạt trong 9 tháng trước khi được cứu.

Cao Phong (theo Dailymail, Newsweek)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ngu-dan-peru-mat-tich-95-ngay-tren-thai-binh-duong-tro-ve-nha-post338738.html