Ngủ dưới gốc cây, người đàn ông chết oan vì xe chở rác
Khi đang ngủ dưới gốc cây ven đường, một người đàn ông 45 tuổi được cho là đã bị 'chôn sống' bởi bùn rác thải.
Theo India Times, vụ việc xảy ra tại khu vực Baradari của thành phố Bareilly, Ấn Độ. Khi đó, ông Sunil Kumar Prajapati, người kiếm sống bằng nghề bán rau, đang ngủ dưới gốc cây ven đường. Một công nhân vệ sinh đã đổ bùn cống (rác thải) từ một chiếc xe đẩy vào gốc cây đó, vô tình trúng người Sunil khiến ông tử vong tại chỗ.
"Vụ việc xảy ra tại khu vực Baradari của thành phố Bareilly. Thi thể của nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Có vẻ như đây là một tình huống sơ suất", cảnh sát Pankaj Srivastava cho biết.

Ảnh minh họa: IT.
Sau vụ việc, cha của Sunil, ông Girvar Singh Prajapati, đã đệ đơn kiện nhà thầu vệ sinh Nayeem Shastri.
"Con trai tôi đang ngủ dưới gốc cây đối diện nghĩa trang vào ngày 22/5 thì xe chở rác của công ty vệ sinh đổ chất thải lên người con trai tôi. Các nhân viên vệ sinh đã rời đi mà không kiểm tra. Chỗ đó rõ ràng không phải là nơi đổ bùn, rác thải. Tôi đã rất sốc khi thấy con trai mình bị chôn vùi dưới đống chất thải. Tôi vội đưa con đến bệnh viện nhưng con tôi đã không qua khỏi", ông Girvar đau lòng nói.
"Chúng tôi đang xem xét liệu đây là trường hợp bất cẩn hay cố tình đổ bùn lên người bán rau", cảnh sát thông tin thêm.
Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ
Nguồn video: THĐT