Ngư Lộc: Lễ hội Cầu ngư
Bài thơ 'Ngư Lộc: Lễ hội Cầu ngư' của tác giả Đồng Đại Lộc.

Ngư Lộc rộn ràng hội tháng hai,
Sóng vỗ muôn lời gọi gió bay.
Thuyền Long Châu rước hồn sông biển,
Lễ hội Cầu Ngư vọng ngát trời.
Kiệu vàng lộng lẫy theo chân sóng,
Trống giục vang trời, rộn tiếng chiêng.
Ngư dân chắp tay dâng lễ vật,
Cầu mong bể lặng, cá đầy thuyền.
Tứ vị Thánh nương nghe khấn nguyện,
Đông Hải Đại vương độ muôn đời.
Nẹ Sơn linh thiêng che biển cả,
Bảo hộ dân làng giữa sóng khơi.
Trên bãi cờ reo người hớn hở,
Dưới thuyền câu mực, hội vui say.
Múa lân nhạc nổi, lòng náo nức,
Tựa cánh buồm căng gió xuân này.
Bao đời giữ vững niềm tin ấy,
Lễ hội truyền đời sáng biển xanh.
Ngư Lộc quê hương mang sức sống,
Đậm tình đất biển, nghĩa trời lành.
Ngư Lộc, 20/3/2025
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngu-loc-le-hoi-cau-ngu-36193.htm