'Ngược chiều bình an' lưu diễn tri ân người lính
Dự kiến lưu diễn tại nhiều tỉnh, thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vở kịch 'Ngược chiều bình an' của Nhà hát Kịch Việt Nam như lời tri ân gửi tới những con người đã hy sinh vì dân, vì nước.
Lan tỏa giá trị nhân văn ý nghĩa
Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu tối 17/7 tại Gia Lai, đi qua nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi… trước khi khép lại tại TP. Đà Nẵng vào tối 8/8.
Đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, hướng tới tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; đồng thời tưởng nhớ những chiến sĩ cứu hỏa thời bình đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Ngược chiều bình an lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong khi làm nhiệm vụ. Tác phẩm do NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng; kịch bản của tác giả - NSND Tạ Tuấn Minh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Vở kịch mong muốn giúp công chúng hiểu hơn những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những người lính cứu hỏa.

"Ngược chiều bình an" lưu diễn tại các tỉnh, thành phố dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay. Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam
NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, việc đưa Ngược chiều bình an đến với khán giả các tỉnh, thành phố dịp này càng thêm ý nghĩa. Mỗi đêm diễn không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là một không gian tưởng nhớ, nơi công chúng cùng nhìn lại những hy sinh, mất mát và những giá trị tốt đẹp vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Thông qua chuyến lưu diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam mở rộng không gian biểu diễn, phát triển khán giả và đưa những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật đến với công chúng khắp cả nước.
Khắc họa rõ nét đời sống của người lính phòng cháy chữa cháy
"Ngược chiều bình an" không chỉ tái hiện chân thực nhiệm vụ hiểm nguy của người cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà còn đi sâu vào thế giới nội tâm của những người luôn đối diện lằn ranh sinh tử. Xoay quanh ba nhân vật chính Vũ Trọng Thanh (Thế Nguyên), Ngô Trung Tuấn (Ba Duy) và Hoàng Nhật Linh (Vũ Tuấn), mỗi người có câu chuyện riêng cùng những trăn trở đời thường về tình yêu, tình thân, trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp, câu chuyện kịch khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ - những con người chọn đi về phía hiểm nguy, ngược chiều đám cháy, ngược chiều sợ hãi, ngược chiều bình an của riêng mình để gìn giữ bình an cho cộng đồng.
Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, ê kíp sáng tạo gặp nhiều áp lực khi xây dựng vở kịch dựa trên câu chuyện có thật. “Chúng tôi lựa chọn những chi tiết chân thực , gần gũi. Tác phẩm ngoài những chi tiết cảm động còn có nhiều chi tiết nhẹ nhàng, hài hước, khắc họa rõ nét hơn về đời sống, tâm tư của những người lính cứu hỏa".

Cảnh trong vở "Ngược chiều bình an". Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam
Không chỉ là một vở diễn về lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ngược chiều bình an còn đặt ra những suy ngẫm rộng hơn về trách nhiệm công dân, tình người và ý nghĩa của sự hy sinh trong thời bình.
Tác giả - NSND Tạ Tuấn Minh cho biết: “Sân khấu thường chú ý khai thác, đề cao những hình tượng và sự hi sinh của người chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng vở kịch này, ê kíp sáng tạo mong muốn khai thác thật sâu cuộc sống đời thường cũng như những khó khăn, vất vả và cả những nỗi sợ hãi của bản thân người lính. Từ đó lý giải vì sao những người lính phòng cháy chữa cháy có được lý tưởng sống cao đẹp. Chính những yếu tố đời thường, những sâu thẳm trong nội tâm của người lính mới làm nên những điều vĩ đại”.
Theo NSND Tạ Tuấn Minh, “Bác Hồ từng chúc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong cái Tết hòa bình đầu tiên trở về Hà Nội năm 1955: 'Bác mong các chú thất nghiệp…'. Khi ê kíp sáng tạo dàn dựng vở kịch mới thấy thấm thía câu chúc của Bác Hồ. Nhất là ở thời điểm khi mà xã hội hiện đại đang chứng kiến nhiều vụ tai nạn, hỏa hoạn và bao nhiêu con người đã chết đầy thương tâm”.
"Ngược chiều bình an" chọn các chi tiết đời thường, không hô hào, cổ động nhưng đằng sau đó là sự cố gắng, chống chọi để đạt lý tưởng của những người lính phòng cháy chữa cháy.










