Người Arab ở Israel thiếu nơi trú ẩn trước các đòn trả đũa tên lửa của Iran
Việc nhiều người Israel thiệt mạng và bị thương trong các đòn tấn công tên lửa trả đũa của Iran đang khiến dư luận nước này đặt câu hỏi liệu người dân có đủ nơi trú ấn an toàn hay không.

Khu dân cư ở Bat Yam, miền Trung Israel, bị phá hủy trong đòn tấn công trả đua bằng tên lửa của Iran ngày 15/6. Ảnh: Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel
Sau các chuyến thị sát tại Ramat Gan và Bat Yam – những khu vực vừa hứng chịu đòn tấn công tên lửa từ Iran, Tổng Thanh tra Nhà nước Matanyahu Engelman nhấn mạnh :“Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh với Iran. Việc bảo vệ hậu phương là điều sống còn. Một hậu phương vững chắc là nền tảng cho sự tồn tại của Nhà nước Israel".
Theo ông Engelman, một báo cáo đáng lo ngại được công bố năm 2020 đã chỉ ra rằng khoảng 2,6 triệu người dân Israel đang sống trong tình trạng không được bảo vệ đầy đủ trước các mối đe dọa tên lửa. Nhiều ngân sách từng được phân bổ cho công tác củng cố phòng thủ dân sự đã không được sử dụng hiệu quả, các kế hoạch của chính phủ rơi vào tình trạng "treo".
Tổng thanh tra Engelman cho biết “Một báo cáo mới đây do văn phòng chúng tôi hoàn thành – và đã được gửi dự thảo tới Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Tư lệnh Hậu phương – cho thấy các lỗ hổng vẫn rất nghiêm trọng. Hàng triệu công dân vẫn không có phương tiện trú ẩn an toàn, nhiều hầm công cộng không sử dụng được, chưa có bản đồ dân cư rõ ràng cho những người không tiếp cận được không gian bảo vệ, và hệ thống hỗ trợ khẩn cấp sau khi người dân bị ảnh hưởng vẫn chưa sẵn sàng".
Vụ tên lửa tấn công thành phố Arab Tamra ở vùng Galilee cuối tuần qua khiến 4 người thiệt mạng – trong đó có một người mẹ và hai con gái – cùng khoảng 20 người khác bị thương, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về tình trạng thiếu bảo vệ ở các khu vực Arab.
Các nghị sĩ và tổ chức xã hội đồng loạt kêu gọi chính phủ lập tức hành động. Nghị sĩ Hadash-Ta’al Ofer Cassif viết thư cho Ủy ban Nội vụ và Môi trường của Knesset (Quốc hội) yêu cầu tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận tình trạng thiếu nơi trú ẩn ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội yếu kém, đặc biệt là các thị trấn Arab, vùng Tel Aviv phía nam và vùng Negev. Nghị sĩ Ofer Cassif lưu ý: “Hàng triệu công dân (Israel) sống trong các tòa nhà không được gia cố, không có hầm công cộng, đối mặt với nguy cơ sinh tử trước mối đe dọa từ tên lửa”, đồng thời chỉ ra rằng một cuộc họp tương tự đã diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái nhưng “không có tiến triển thực chất nào” kể từ đó.

Khu dân cư ở Bat Yam, miền Trung Israel, bị phá hủy trong đòn tấn công trả đua bằng tên lửa của Iran ngày 15/6. Ảnh: Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel
Trong một tài liệu chính sách do 3 tổ chức Arập nộp lên Knesset, tình trạng báo động tại các thị trấn phía Bắc được mô tả là “đặc biệt cấp bách”. Theo tài liệu này, 23 trong số 39 cộng đồng được khảo sát – chủ yếu là các thị trấn Arab – hoàn toàn không có hầm trú ẩn công cộng.
Ví dụ, tại các thành phố như Tamra, Sakhnin, Jadeidi-Maker, Majd al-Krum, Deir al-Asad, Rameh và Nahf – nơi có tổng dân số khoảng 150.000 người – không tồn tại bất kỳ hầm trú ẩn công cộng nào. Trong khi đó, tại các thành phố lân cận như Nahariya, Acre, Safed và Karmiel với tổng dân số khoảng 200.000 người, có đến 600 hầm công cộng.
Báo cáo của Knesset cũng cho thấy 59% thương vong ở miền Bắc kể từ khi xung đột nổ ra là người Arab – làm nổi bật sự bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực phòng thủ dân sự.
Kết luận thư gửi Knesset, Nghị sĩ Cassif khẳng định: “Nhà nước phải có trách nhiệm đầu tư củng cố hạ tầng an toàn tại các khu dân cư cũ, cả ở vùng trung tâm lẫn vùng xa, ngay cả khi các dự án này không mang lại lợi nhuận kinh tế. Tính mạng người dân không thể phụ thuộc vào lợi ích tài chính”.
Tình hình hiện tại cho thấy một cuộc khủng hoảng an ninh dân sự sâu sắc giữa bối cảnh xung đột leo thang với Iran. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có hành động ngay lập tức, hậu phương Israel có thể trở thành điểm yếu chí mạng trong cuộc chiến đang tiếp diễn.