Người bán bánh mì nhặt bao lì xì hơn 22 triệu: 'Tôi đi đường rớt 10 ngàn còn xót'

Người đàn ông mưu sinh bằng việc bán bánh mì trên vỉa hè TP.HCM nhặt được bao lì xì chứa hơn 22 triệu đã liên hệ công an để tìm người trả lại.

Ngày 15-4, Công an phường 8, quận 10, TP.HCM, vẫn đang tìm người đánh rơi một phong bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng trên đường Đào Duy Từ.

Anh Lê Văn Út kể lại chuyện lượm được tiền và nghĩ cách trả lại cho người đánh rơi

Người bán bánh mì nhặt được bao lì xì 22,5 triệu

Trao đổi với PV, anh Lê Văn Út (52 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết hôm 22-3 là ngày thứ bảy, khi đang bán bánh mì như lệ thường thì thấy phong bao lì xì màu đỏ khá dày của ai đó làm rơi ở lối vào cửa hàng tiện lợi.

 Anh Út - người bán bánh mì đã nhặt được phong bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng hôm 22-3. Ảnh: NT

Anh Út - người bán bánh mì đã nhặt được phong bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng hôm 22-3. Ảnh: NT

Anh Út nhặt lên mở ra thì thấy một xấp tiền 500 ngàn đồng “mới cứng”.

“Tôi không mấy khi cầm được số tiền lớn như vậy. Toàn là tiền mới, còn thơm nức, không rõ bao nhiêu tờ” – anh Út kể.

Người đàn ông lam lũ, rời quê ở Hậu Giang nhiều năm lên TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán bánh mì trên vỉa hè không hề nảy lòng tham mà nghĩ bụng: “Chắc có em học sinh, sinh viên nào đó đánh rơi. Trời ơi, người đánh rơi chắc giờ đang xót lắm, phải kiếm cách trả lại cho người ta”.

Bởi đối diện xe bánh mì của anh Út là Đại học Kinh tế TP.HCM, các sinh viên thường hay ghé cửa hàng tiện lợi, xe bánh mì hay tiệm nước để mua thức ăn, cà phê, trà sữa…

 Vợ chồng anh Út từ quê nhà Hậu Giang lên TP.HCM thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán bánh mì lá lốt. Ảnh: NT

Vợ chồng anh Út từ quê nhà Hậu Giang lên TP.HCM thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán bánh mì lá lốt. Ảnh: NT

Chưa kịp đếm phong bao lì xì có bao nhiêu tiền, anh Út đã tính chuyện làm sao trả lại cho đúng người vì chỉ lo trả lầm cho người nhận vơ. “Trong phong bì lì xì còn có một dòng chữ là người lớn tặng cho con cháu đi học với mong muốn con cháu học tốt nhưng tôi bí mật, không nói cụ thể để có cơ sở trả lại cho người đánh rơi thực sự” – anh Út nói.

Anh Út từ đó chú ý, coi có ai đánh rơi tiền đi kiếm thì hỏi và trả lại. Tối đến về nhà trọ ở quận Tân Phú, hai vợ chồng người bán bánh mì đếm được tổng cộng có 45 tờ 500 ngàn đồng. Nhưng đến ngày hôm sau cũng không thấy ai tới nhận.

Anh Út chờ các bạn sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM ghé mua bánh mì thì nhờ: “Con ơi, chú có lượm được bao lì xì chứa tiền. Có ai mất của thì tới nhận”. Nhưng dù “nhờ tất cả mấy bạn sinh viên tới mua bánh mì mà không có thông tin”.

Không rành xài mạng xã hội, anh Út nhờ chị Trương Hồng Hạnh (51 tuổi, ngụ quận 10) - người phụ nữ bán nước gần đó đăng lên mạng và nhờ các bạn sinh viên chia sẻ lên các hội nhóm. Nhưng ba ngày liền không thấy ai tới trong khi giữ phong bao lì xì thì “lấn cấn trong lòng”.

 Hôm 22-3, anh Út lượm được bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng trên vỉa hè và nói cho người xung quanh cùng biết. Ảnh: NT

Hôm 22-3, anh Út lượm được bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng trên vỉa hè và nói cho người xung quanh cùng biết. Ảnh: NT

Đến ngày 25-3, anh Út đã lên trụ sở công an để giao nộp số tiền để nhờ cơ quan chức năng trả “đúng cho người mất của thật sự”.

Nghĩa tình của người dân TP.HCM

Anh Út cho biết hai vợ chồng bám vào vỉa hè mưu sinh, kiếm tiền đồng, tiền cắc. “Tui nói thiệt sự, nếu có thấy tờ 200, 500 ngàn, tui lượm được không biết ai để trả thì tui mua vé số cái một hết sạch luôn rồi. Còn đây số tiền này lớn, ai mất thì xót lắm mình không cách nào lấy của người ta được, phải trả. Tôi đi đường rớt mất 10 ngàn còn xót mà huống chi người ta mất lần hai mấy triệu, dù mình nghèo” – anh Út nói.

Anh Út cũng cho biết để dư ra 22 triệu, hai vợ chồng anh phải bán bánh mì mấy tháng trời mới có thể dành dụm được.

Khi giao được số tiền cho công an, anh Út cho biết rất tin tưởng, vui, nhẹ lòng và đỡ suy nghĩ.

 Chị Hạnh - người bán nước gần xe bánh mì đã khuyên anh Út chia sẻ lên mạng xã hội để sớm tìm được người đánh rơi. Ảnh: NT

Chị Hạnh - người bán nước gần xe bánh mì đã khuyên anh Út chia sẻ lên mạng xã hội để sớm tìm được người đánh rơi. Ảnh: NT

Chị Trương Hồng Hạnh (51 tuổi, ngụ quận 10), người bán nước gần xe bánh mì cũng cho biết hôm nhặt được phong bao lì xì có chứa tiền, anh Út có kể chuyện.

“Anh Út nói trong đây nhiều tiền quá, không thấy ai tới tìm. Tôi mới nói anh đăng bài đi, cái này là của mấy đứa sinh viên đi học rồi. Mà đăng bài nhiều ngày cũng không ai tới nhận” – chị Hạnh kể.

Chị Hạnh cho biết chị bán nước ở khu vực đã 30 năm nay, khách hàng hầu hết đều là các bạn sinh viên. “Ở đây, thi thoảng có nhặt được đồ, là cái thẻ sinh viên, ví tiền hay điện thoại dù giá trị hay không giá trị thì chúng tôi đều tìm cách trả lại, người rơi phần lớn là sinh viên” – chị Hạnh nói.

 Tuy nhiên, sau khi đăng tải trên mạng vẫn không có ai tới nhận nên anh Út đã giao nộp bao lì xì cho Công an phường 8, quận 10. Ảnh: NT

Tuy nhiên, sau khi đăng tải trên mạng vẫn không có ai tới nhận nên anh Út đã giao nộp bao lì xì cho Công an phường 8, quận 10. Ảnh: NT

Nói về hành động của anh Út, chị Hạnh cho rằng đó là “một hành động đẹp”. Bởi theo chị Hạnh, số tiền đó khả năng lớn là tiền học, tiền trang trải cuộc sống của một sinh viên nào đó.

Anh Út nói ai đó mất thì liên hệ Công an phường 8, quận 10, để nhận lại và lấy niềm vui của người nhận được tài sản làm niềm vui của mình, ngoài ra không có mong muốn hay yêu cầu gì thêm.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-ban-banh-mi-nhat-bao-li-xi-hon-22-trieu-toi-di-duong-rot-10-ngan-con-xot-post844479.html