Người cha ngóng thông tin sau khi viết đơn tố hàng xóm sàm sỡ con gái khuyết tật

Nghi hàng xóm có hành vi bất thường với con gái khuyết tật, người cha đổi hướng camera và tá hỏa khi tận thấy “bàn tay hư hỏng” của người này.

Ngày 23/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phan Như Quỳ (trú thôn Đông Hồ, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua ông vẫn ngóng thông tin về kết quả giải quyết vụ việc liên quan đến việc ông tố người hàng xóm có hành vi sàm sỡ con gái nuôi là T.K.N. (SN 2009, khuyết tật nặng).

Ông Quỳ cho biết, mấy ngày nay ông gần như không rời con gái. Kể cả khi lên cơ quan công an làm việc, ông đều đưa cháu đi cùng vì để cháu ở nhà một mình không yên tâm.

Cháu T.K.N bị khuyết tật nặng.

Ông Quỳ cho biết thêm, từ ngày xảy ra vụ việc, ông N.M.K. (trú cùng thôn, người bị tố có hành vi sàm sỡ T.K.N.) không đến nhà cũng không có động thái hỏi thăm. Quan điểm của ông là đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo ông Quỳ, khoảng 7h30 ngày 6/8, ông N.M.K. (trú cùng thôn) đến nhà chơi. Thời điểm này, ông Quỳ ra ngoài đổ rác, sau đó trên đường về gặp phụ huynh học sinh trao đổi về việc học phí nên đứng lại nói chuyện một lúc.

Khi trở vào nhà, ông Quỳ gặp ông K. và bắt đầu nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái. Sau đó, ông Quỳ lập tức kiểm tra camera an ninh.

Chia sẻ về đoạn clip trên, ông Quỳ cho biết, khoảng 4-5 ngày trước khi xảy ra sự việc, ông bắt đầu nghi ngờ ông N.M.K. Nhà ông K. cách căn trọ nơi hai cha con ông Quỳ ở chỉ vài chục bước chân nhưng trước đó hai bên hầu như không qua lại. Tuy nhiên, những ngày này, ông K. thường xuyên qua lại khiến ông Quỳ nảy sinh nghi ngờ.

Theo lời ông Quỳ, bằng linh cảm của một người cha, ông quyết định âm thầm thay đổi vị trí lắp camera. Ban đầu, camera được lắp ở vị trí trên cao và hướng ra phía ngoài. Tuy nhiên, khi bắt đầu có những nghi ngờ, ông Quỳ lặng lẽ đổi hướng camera, quay thẳng vào phòng nên ghi lại được cảnh trên.

“Đến khi xem lại hình ảnh, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện sự việc”, ông Quỳ kể.

Nói về lý do lắp camera, ông Quỳ cho biết thiết bị này được lắp cách đây khoảng 2 năm, sau khi cháu N. có biểu hiện động kinh, nhằm tiện theo dõi cháu khi ông đi dạy võ. Ông lo trường hợp cháu lên cơn mà ở nhà không có ai, chẳng may xảy ra chuyện thì bản thân sẽ ân hận, day dứt.

Ông Quỳ cho biết ông K. có nhà cách nhà mình khá gần nhưng hai người không thân thiết, trước đó cũng không thường xuyên qua lại. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, ông K. lại thường xuyên sang nhà khiến ông bắt đầu có những nghi ngờ.

Căn phòng trọ ông Quỳ và cháu T.K.N. thuê ở.

Căn phòng trọ ông Quỳ và cháu T.K.N. thuê ở.

Về hoàn cảnh của con gái, ông Quỳ cho biết ông nhận nuôi cháu từ khi cháu mới khoảng 8 tháng tuổi. Cha ruột của cháu trước đây cũng là học trò của ông nên ông cưu mang, giúp đỡ. Sau đó, vợ chồng người này xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau rồi mỗi người bỏ đi, để lại bé gái cho ông nuôi dưỡng.

Từ đó đến nay đã khoảng 17 năm, bố mẹ cháu gần như không một lần gọi điện hỏi thăm. Không có gia đình riêng, ông Quỳ xác định nuôi cháu như con của mình.

Cháu T.K.N. (SN 2009) là người khuyết tật nặng, chậm phát triển, không nói được và nhiều năm nay còn bị động kinh. Cháu không thể tự chăm sóc bản thân, từ những sinh hoạt hằng ngày đến lúc đau ốm đều cần có người bên cạnh.

Cuộc sống của hai cha con ông Quỳ cũng gặp nhiều khó khăn. Ông làm nghề dạy võ, có lớp thì đi dạy, thu nhập không ổn định. Hai cha con sống trong một căn phòng trọ thuê, tài sản đáng giá hầu như không có gì. Trong phòng chỉ có bộ bàn ghế salon cũ kỹ, được ông dùng băng keo màu vàng quấn lại nhiều chỗ mới có thể tiếp tục sử dụng.

“Tôi không có con cái, năm nay đã 60 tuổi, chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để chăm cháu. Điều tôi lo nhất là sau này khi tôi già, không còn nữa thì ai sẽ lo cho bé”, ông Quỳ nghẹn ngào.

Như Tiền Phong đưa tin, sau khi ông Quỳ gửi đơn tố cáo, UBND xã Krông Năng đã giao Công an xã tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu để xác minh vụ việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, chưa có kết luận kết luận chính thức.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-cha-ngong-thong-tin-sau-khi-viet-don-to-hang-xom-sam-so-con-gai-khuyet-tat-post1870159.tpo