Người cha vẫn đeo khăn tang vợ, chở con đi thi tốt nghiệp

Nén nỗi đau vào trong, người cha chở con đến điểm thi, cố gắng động viên để con không bị ảnh hưởng tinh thần và làm tốt bài thi.

Hôm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 chính thức bắt đầu với sự tham sự của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Có những người đã chuẩn bị về cả tinh thần và sức khỏe để chinh chiến cuộc chiến cam go này, tuy nhiên cũng có những trường hợp hy hữu khiến nhiều người đồng cảm, xót xa.

Hôm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 chính thức bắt đầu với sự tham sự của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Có những người đã chuẩn bị về cả tinh thần và sức khỏe để chinh chiến cuộc chiến cam go này, tuy nhiên cũng có những trường hợp hy hữu khiến nhiều người đồng cảm, xót xa.

Hình ảnh một người cha ngồi bên lề đường, trên cổ vẫn đeo khăn tang chờ con trai thi xong khiến nhiều người xúc động. Đó là ông Võ Tá Dụng (56 tuổi, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh), bố của thí sinh Võ Nguyên Hoàng.

Hình ảnh một người cha ngồi bên lề đường, trên cổ vẫn đeo khăn tang chờ con trai thi xong khiến nhiều người xúc động. Đó là ông Võ Tá Dụng (56 tuổi, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh), bố của thí sinh Võ Nguyên Hoàng.

Được biết, Hoàng là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT một tuần, mẹ Hoàng qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Được biết, Hoàng là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT một tuần, mẹ Hoàng qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Để tạo chỗ dựa tinh thần cho con trong kỳ thi quan trọng, ông cố gắng vực dậy tinh thần, an ủi con để Hoàng có thể tập trung hết tốc lực cho sự kiện quan trọng nhất của sự nghiệp học hành.

Để tạo chỗ dựa tinh thần cho con trong kỳ thi quan trọng, ông cố gắng vực dậy tinh thần, an ủi con để Hoàng có thể tập trung hết tốc lực cho sự kiện quan trọng nhất của sự nghiệp học hành.

Kết thúc môn thi buổi sáng là môn ngữ văn, ông Dụng lại chở con trai về nhà ăn uống, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.

Kết thúc môn thi buổi sáng là môn ngữ văn, ông Dụng lại chở con trai về nhà ăn uống, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.

Trên nét mặt người cha hiện lên sự trầm ngâm, hồi hộp đan xen lo lắng.

Trên nét mặt người cha hiện lên sự trầm ngâm, hồi hộp đan xen lo lắng.

Hoàng là học sinh có học lực khá, em cho biết đã hoàn thành bài thi buổi sáng khá tốt.

Hoàng là học sinh có học lực khá, em cho biết đã hoàn thành bài thi buổi sáng khá tốt.

Sau kỳ thi này, Hoàng dự định đi xuất khẩu lao động, làm công việc phù hợp để có thu nhập giúp gia đình.

Sau kỳ thi này, Hoàng dự định đi xuất khẩu lao động, làm công việc phù hợp để có thu nhập giúp gia đình.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nguoi-cha-van-deo-khan-tang-vo-cho-con-di-thi-tot-nghiep-2005489.html