Người chắp cánh ước mơ

PTĐT - Không muốn chứng kiến cánh cửa học đường khép lại với những đứa trẻ vùng cao chỉ vì cuộc sống mưu sinh nên suốt hai mươi năm qua, gia đình ông...

Ông Đinh Xuân Diễn, xã Văn Miếu, Thanh Sơn người chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao.

Ông Đinh Xuân Diễn, xã Văn Miếu, Thanh Sơn người chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao.

PTĐT - Không muốn chứng kiến cánh cửa học đường khép lại với những đứa trẻ vùng cao chỉ vì cuộc sống mưu sinh nên suốt hai mươi năm qua, gia đình ông đã trở thành ngôi nhà thứ hai của biết bao thế hệ học trò nghèo nơi đây. Đó chính là ông Đinh Xuân Diễn (dân tộc Mường) - xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn - người viết tiếp ước mơ đến trường của những đứa trẻ nghèo vùng cao hiếu học.
Tìm đến nhà ông vào lúc trời nhá nhem tối, cũng là lúc ông vừa đi làm đồng về và đang tất bật chuẩn bị nấu bữa cơm tối cho cả “đại gia đình”, bao gồm cả những đứa trẻ nghèo trọ học ở nhà ông. Các em ở đây, mọi thứ đều được miễn phí từ ăn, uống sinh hoạt cho đến tiền điện, nước hàng tháng. Đó cũng chính là việc mà ông đã làm suốt 20 năm nay mà không nhận bất cứ một đồng tiền công nào, bởi đối với ông con đường đến trường của những đứa trẻ ấy vẫn còn lắm chông gai, thử thách. Lau vội những giọt mồ hôi, vừa tất bật thổi bếp để kịp cho bữa cơm tối, ông Diễn vừa trải lòng tâm sự: “Tôi là người con đất Mường sinh ra trong gia đình có đông anh em. Từng trải qua cuộc sống khổ cực với “sắn thay cơm” luôn thiếu trước, hụt sau nên tôi luôn trăn trở với bài toán về sự học của những trẻ em nghèo vùng cao nơi đây. Cái mà tôi sợ nhất đó là chúng phải bỏ học giữa chừng chỉ vì cơm, áo, gạo, tiền. Rồi đây tương lai của những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu nếu không có cái chữ, tôi chỉ sợ chúng lại phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tiếp tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn của cha ông chúng ngày xưa”.

Hà Trang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202009/nguoi-chap-canh-uoc-mo-173052