Người châu Âu nhìn nhận người dân Mỹ khác biệt hơn so với quá khứ
Dù phản đối các chính sách quân sự tại Iran, người dân châu Âu hiện có thái độ bao dung hơn đối với du khách Mỹ so với thời kỳ chiến tranh Iraq khi họ phân biệt rõ giữa nhà lãnh đạo và người dân.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Sự khác biệt so với làn sóng bài Mỹ năm 2003
Vào năm 2003, việc chuẩn bị cho cuộc xâm lược Iraq đã gây ra làn sóng bài Mỹ mạnh mẽ tại châu Âu khi người dân trút giận lên cả quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, bầu không khí trên đường phố ít thù địch hơn.
Nhà thiết kế đồ họa Alessandro Zanuso tại Paris nhận định rằng "thật tốt khi tách biệt cả hai". Tại Brussels, người lái xe ngựa David Sastre chia sẻ rằng ông yêu mến "99,999 % người Mỹ" và vấn đề thực sự chỉ nằm ở người đứng đầu nhà nước.
Tại Italy, nhà văn Katherine Wilson cho biết cô nhận được sự đồng cảm vì người dân nơi đây cũng từng trải qua nhiều giai đoạn có những nhà lãnh đạo mà họ không đồng tình.
Tâm lý thận trọng của du khách và người Mỹ xa xứ
Mặc dù nhận được sự đón tiếp nồng hậu, nhiều du khách Mỹ vẫn giữ thái độ dè dặt về quốc tịch và quan điểm chính trị của mình.
Ông Robert Lewis đến từ Cardiff, Wales cho biết đã gặp nhiều người Mỹ tự nhận đến từ Canada để tránh những phản ứng tiêu cực.
Quản lý bồi bàn Cyril Pasteyer tại Paris cũng nhận thấy du khách Mỹ rất ngại thảo luận về tình hình chính trị quê nhà.
Ngay cả du khách John Martin đến từ Arkansas cũng thừa nhận nếu dự đoán được cuộc chiến, ông có thể đã không đưa gia đình đi du lịch, dù vợ ông cho biết họ không cảm thấy sự thù ghét nào từ người bản địa.
Trách nhiệm của cử tri và hệ lụy kinh tế
Bên cạnh sự cảm thông, một số người dân châu Âu vẫn có cái nhìn khắt khe về trách nhiệm của người dân Mỹ trong việc bầu cử.
Thợ kim hoàn Ute Gervink tại Berlin khẳng định người Mỹ nên "chia sẻ lỗi lầm vì họ đã bầu ra một người hoàn toàn không thể đoán trước".
Tại Tây Ban Nha, bà Ana Maria Valdivieso bày tỏ sự khó hiểu khi cử tri Mỹ lại tin rằng Tổng thống Trump sẽ không gây chiến.
Cựu bác sĩ tâm thần Jesús Tello tại Granada chẩn đoán Tổng thống Trump là một "người ái kỷ bệnh lý", người chỉ coi trọng mục tiêu cá nhân mà không quan tâm đến hậu quả.
Sự không phổ biến của ông Trump cũng gây áp lực lên các đồng minh tại châu Âu.
Thủ tướng Giorgia Meloni tại Ý đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ tư pháp vào ngày 22/3/2026, một phần do sự gần gũi với tổng thống Mỹ và sự phản đối của công chúng đối với tình trạng giá năng lượng tăng cao do chiến tranh.
Trong khi đó, một số ít người ủng hộ như thành viên câu lạc bộ Mỹ tại Brussels Yves Souvenir đã đề xuất tổ chức sự kiện "Epic Fury" để ăn mừng chính quyền, nhưng những người hâm mộ khác như Sergio Urquiza tại Tây Ban Nha đã quay lưng và gọi các chính sách này là "điên rồ".













