Người chiến sĩ Công an 'Gần dân nhất' qua những giọt máu nghĩa tình dịp áp Tết

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Ba nhất', ngày 15/1/2026, thầy và trò Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 6 (Học viện Cảnh sát nhân dân) đã biến tinh thần 'Gần dân nhất' thành hành động cụ thể qua chương trình hiến máu tình nguyện đầy xúc động tại Bệnh viện 19-8.

Trong không khí hối hả của những ngày cận Tết, khi nhu cầu máu điều trị tăng cao, 250 đơn vị máu an toàn được tiếp nhận từ các học viên cảnh sát không chỉ là những con số thống kê. Đó là minh chứng sống động cho tư duy hành động của người chiến sĩ Công an thời đại mới: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - và đặc biệt là Gần dân nhất.

Những giọt máu nghĩa tình đặc biệt ý nghĩa dành cho đồng đội và nhân dân

"Nhịp cầu" nối những trái tim

Không chọn cách tổ chức phô trương, Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 6 (hệ không tập trung) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 để đưa hoạt động đi vào thực chất.

Chia sẻ về động lực của tập thể, Thiếu tá Kiều Văn Hải (Phó Trưởng phòng 4, Cục Trang bị và kho vận - Đoàn trưởng của lớp) cho rằng, "Gần dân nhất" không phải là điều gì xa vời.

"Chúng tôi xác định 'Gần dân nhất' chính là sự thấu cảm và sẻ chia với những nỗi đau của người bệnh. Việc phối hợp hiến máu hôm nay không chỉ là trách nhiệm, mà là mệnh lệnh từ trái tim, mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cứu người, giúp đời" - Thiếu tá Hải chia sẻ ngay sau khi hoàn thành quy trình hiến máu.

Những giọt máu nghĩa tình của người chiến sĩ hôm nay sẽ trở thành nguồn sống vô giá, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho đồng đội và Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thiếu tá Kiều Văn Hải sau khi hoàn thành quy trình hiến máu Những "bông hoa" lặng thầm cống hiến

Điểm nhấn của chương trình không chỉ nằm ở số lượng máu thu được, mà còn ở những tấm gương "sống đẹp" bền bỉ qua năm tháng. Sự xuất hiện của Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều học viên trẻ.

Với 65 lần hiến máu và 3 lần được vinh danh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, đối với anh Xuân, những con số ấy không quan trọng bằng tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" luôn chảy trong huyết quản. Đồng chí tâm niệm, mỗi lần trao đi giọt máu là một lần hoàn thành sứ mệnh của người lính giữa thời bình, nối dài sự sống cho người bệnh.

“Từ trái tim người lính - gửi giọt máu yêu thương”

Những lời thăm hỏi ân cần, cái nắm tay chia sẻ của các học viên Lớp Cao cấp chính trị khóa 6 đã tiếp thêm nghị lực cho người bệnh, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn và luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân.Tinh thần "Gần dân" còn được hiện thực hóa qua những bước chân đến tận giường bệnh. Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, đại diện Ban cán sự lớp đã trực tiếp đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu để thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

Đối với người bệnh, những giọt máu hồng mà người chiến sĩ Công an trao tặng hôm nay chính là nguồn sống vô giá, kịp thời phục vụ công tác điều trị, thắp lên niềm tin chiến thắng bệnh tật

Những cái nắm tay ân cần, những lời động viên chân thành của các chiến sĩ công an đã tiếp thêm nghị lực to lớn cho người bệnh. Hình ảnh màu áo xanh sắc phục bên cạnh giường bệnh đã xóa nhòa khoảng cách, để lại ấn tượng sâu sắc về một lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh nhưng đầy nhân văn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, với mong muốn lan tỏa sự quan tâm tinh tế đến sức khỏe và đời sống của các nữ đồng nghiệp, Lớp đã kết nối và nhận được sự đồng hành từ Công ty Cổ phần công nghệ chăm sóc sức khỏe (Hecatech. Jsc). Tại buổi gặp mặt, đoàn đã trao tặng 40 phần quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho Hội Phụ nữ Bệnh viện 19-8.

Chương trình khép lại nhưng dư âm về lòng nhân ái vẫn còn lan tỏa. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ giỏi về nghiệp vụ, vững về chính trị mà còn luôn mang trong mình một trái tim nóng ấm, luôn sẵn sàng sẻ chia và ở "Gần dân nhất" khi nhân dân cần.

Một số hình ảnh tại hoạt động ý nghĩa này:

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-chien-si-cong-an-gan-dan-nhat-qua-nhung-giot-mau-nghia-tinh-dip-ap-tet-post635583.antd