Người Chứt ơn Đảng, kính yêu Bác Hồ

Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh, người dân tộc Chứt mang họ Hồ tại bản Rào Tre, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã vệ sinh đường xá sạch đẹp, cắm cờ Tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ của đất nước, trong đó có ngày Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, niềm tự hào của người Chứt ở bản Rào Tre. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ của đất nước, trong đó có ngày Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, niềm tự hào của người Chứt ở bản Rào Tre. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ của đất nước, trong đó có ngày Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, niềm tự hào của người Chứt ở bản Rào Tre. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ của đất nước, trong đó có ngày Quốc khánh đã trở thành nét đẹp truyền thống, niềm tự hào của người Chứt ở bản Rào Tre. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 Đồng chí Nguyễn Văn Mận, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre triển khai công tác cắm cờ, trang trí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Mận, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre triển khai công tác cắm cờ, trang trí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

 Đồng chí Nguyễn Văn Mận, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre cùng đồng bào Chứt cắm cờ, trang trí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Mận, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre cùng đồng bào Chứt cắm cờ, trang trí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

 Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió mang theo niềm tự hào dân tộc, như một nét chấm phá giữa bản làng người Chứt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió mang theo niềm tự hào dân tộc, như một nét chấm phá giữa bản làng người Chứt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió mang theo niềm tự hào dân tộc, như một nét chấm phá giữa bản làng người Chứt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió mang theo niềm tự hào dân tộc, như một nét chấm phá giữa bản làng người Chứt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 Bức ảnh chân dung Bác Hồ luôn được bà Hồ Thị Nam (sinh năm 1965), đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre nâng niu, trân quý như một tài sản tinh thần vô giá. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Bức ảnh chân dung Bác Hồ luôn được bà Hồ Thị Nam (sinh năm 1965), đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre nâng niu, trân quý như một tài sản tinh thần vô giá. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

 Bức ảnh chân dung Bác Hồ luôn được bà Hồ Thị Nam (sinh năm 1965), đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre nâng niu, trân quý như một tài sản tinh thần vô giá. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Bức ảnh chân dung Bác Hồ luôn được bà Hồ Thị Nam (sinh năm 1965), đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre nâng niu, trân quý như một tài sản tinh thần vô giá. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

 Dưới bức chân dung Bác Hồ, anh Hồ Sỹ (dân tộc Chứt ở bản Rào Tre) phấn khởi, tự hào chia sẻ về họ Hồ của mình. Con cháu người Chứt đời đời sẽ mang họ Hồ, đó là niềm tự hào không gì thay thế được. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Dưới bức chân dung Bác Hồ, anh Hồ Sỹ (dân tộc Chứt ở bản Rào Tre) phấn khởi, tự hào chia sẻ về họ Hồ của mình. Con cháu người Chứt đời đời sẽ mang họ Hồ, đó là niềm tự hào không gì thay thế được. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-chut-on-dang-kinh-yeu-bac-ho-post973727.vnp