Người Công an viên được đồng đội tin yêu, nhân dân cảm phục

Không có lương mà chỉ hưởng phụ cấp nhưng vì luôn mong muốn được tham gia gìn giữ bình yên thôn xóm nên khi Công an chính quy về cơ sở, Nguyễn Tấn Dương vẫn tiếp tục xin được gắn bó với Công an xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Và từ những nỗ lực tích cực trong công tác, mới đây anh là Công an viên bán chuyên trách duy nhất của Phú Yên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc sau một năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an viên Nguyễn Tấn Dương (ngoài cùng) cùng đồng đội kiểm tra công tác ANTT địa bàn cơ sở.

Công an viên Nguyễn Tấn Dương (ngoài cùng) cùng đồng đội kiểm tra công tác ANTT địa bàn cơ sở.

Năm nay Nguyễn Tấn Dương 37 tuổi. Anh từng học chuyên ngành địa chất công trình; từng gắn bó với nhiều dự án thủy điện ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, cách nay hơn 10 năm, anh về lại quê nhà lập gia đình, sinh sống bằng nghề nông rồi tình nguyện vào Công an xã Xuân Quang 3 và chỉ sau 1 năm công tác anh được kết nạp vào Đảng.

Trước khi Công an chính quy về cơ sở, Nguyễn Tấn Dương đã được đào tạo trung cấp Công an và đảm nhiệm chức trách Phó trưởng Công an xã Xuân Quang 3. Khi biết anh muốn gắn bó với nghề ở vị trí Công an viên bán chuyên trách, nhiều người can khuyên thế nhưng do nhiệt huyết với nghề đã thôi thúc anh tiếp tục làm công tác Công an. Thiếu tá Lê Xuân Huy, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3 cho biết, anh em rất quý anh do anh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm. “Bất kể nửa đêm, mờ sáng, tiết trời nắng nóng hay mưa lũ, bão giông, mỗi khi có nguồn tin liên quan đến ANTT là Dương cùng đồng đội khẩn trương đến nơi để ngăn chặn những vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng hoặc xác minh nguồn tin, truy bắt tội phạm, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm điều tra”, Thiếu tá Lê Xuân Huy cho biết thêm.

Hơn 1 năm qua, Nguyễn Tấn Dương tham gia 95 ca tuần tra bảo vệ ANTT, cùng đồng đội truy bắt phạm nhân Bùi Văn Út trốn khỏi Trại giam Xuân Phước khi đang thi hành án về tội trộm cắp tài sản; truy xét nhanh 3 vụ trộm cắp tài sản; tham gia vây bắt 3 tụ điểm đánh bạc; giải quyết kịp thời 2 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ mâu thuẫn và bảo vệ hiện trường, 4 vụ tai nạn, va chạm giao thông. Khi được hỏi về đời sống sinh hoạt, Nguyễn Tấn Dương bày tỏ: “Với mức phụ cấp Công an viên bán chuyên trách mỗi tháng 2,3 triệu đồng, tôi phải tranh thủ thời gian cùng bố mẹ làm giá đỗ đưa đi bán hàng ngày. Vợ tôi thì làm kế toán tại một trường tiểu học. Điều đáng mừng là bố mẹ và người vợ luôn chia sẻ, động viên tôi nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Ông Võ Xuân Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 cho biết, Nguyễn Tấn Dương là đảng viên gương mẫu, Công an viên năng động, tích cực, linh hoạt trong mọi điều kiện tình huống và tác nghiệp rất có… nghề. Anh không chỉ được đồng đội tin yêu mà còn được nhiều người dân cảm phục về tinh thần trách nhiệm cùng sự dấn thân phục vụ công tác bảo đảm ANTT và bình yên cuộc sống ở địa phương.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nguoi-cong-an-vien-duoc-dong-doi-tin-yeu-nhan-dan-cam-phuc-i716565/