Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình với đồng đội

Phát huy bản chất, truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', cựu chiến binh (CCB) Võ Văn Dũng - Chi hội trưởng CCB ấp Hòa Quới, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

CCB Võ Văn Dũng sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo ở ấp Hòa Quới, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách. Tháng 2/1983, khi vừa tròn 19 tuổi, với hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ, thanh niên Võ Văn Dũng làm đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự tại đơn vị Sư đoàn 868. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Dũng được biên chế về Đoàn 9902, công tác và chiến đấu trên chiến trường tỉnh Kongpongchnăng (Campuchia). Đến tháng 6/1986, ông được phục viên với cấp bậc thượng sĩ, chức vụ trung đội phó.

Trò chuyện với chúng tôi, CCB Võ Văn Dũng chia sẻ: “Năm 1987, tôi lập gia đình ra ở riêng, được cha mẹ cho 2 công vườn. Lúc mới ra riêng kinh tế khó khăn, nhà ở thì đơn sơ, tạm bợ, đất vườn chủ yếu là cây tạp, không có thu nhập. Đón đứa con đầu lòng chào đời, cuộc sống đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn...”.

Được rèn luyện trong môi trường quân đội, bản thân ông Dũng không đầu hàng trước khó khăn, không cam chịu trước đói nghèo. Ông Dũng luôn trăn trở, suy nghĩ làm gì để nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình, nâng cao thu nhập ngay trên mảnh đất của gia đình.

CCB Võ Văn Dũng (đứng đầu bên phải) dẫn hội viên CCB tham quan vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: KIM NGỌC

CCB Võ Văn Dũng (đứng đầu bên phải) dẫn hội viên CCB tham quan vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: KIM NGỌC

Đầu năm 2016, với sự quyết tâm và tự đi học hỏi người dân trồng chuyên canh cây sầu riêng, ông Dũng về mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng xen canh cây hạnh, kết hợp mô hình nuôi lươn để lấy ngắn nuôi dài, từ đó kinh tế gia đình trở nên khá hơn. Cụ thể, mỗi năm cây hạnh cho thu nhập 40 triệu đồng; mô hình nuôi lươn của gia đình lợi nhuận đạt 60 triệu đồng/năm và vườn sầu riêng cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm sau khi trừ hết chi phí. Từ tích lũy và tiết kiệm của gia đình, ông Dũng đã mua thêm đất để canh tác. Hiện nay, gia đình ông Dũng canh tác 20 công đất, với thu nhập hằng năm như thế, ông đã xây dựng nhà ở khá khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, con cái được ăn học đến nơi đến chốn và thành đạt trong cuộc sống. Phấn khởi trước thành quả đạt được, với trách nhiệm là Chi hội trưởng CCB ấp Hòa Quới, ông Dũng đã giới thiệu và nhân rộng mô hình cho từng hội viên trong chi hội và các ấp trong xã, đến nay đã có 12/21 hội viên trong chi hội làm theo.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Dũng còn vận động người dân đóng góp để sửa chữa 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Không những vậy ông còn thường xuyên chia sẻ kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho hội viên và nhân dân trong ấp, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên vượt khó, vươn lên giảm nghèo bền vững, ông Dũng và gia đình gương mẫu, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cùng Chi bộ, Ban nhân dân, Chi hội CCB ấp Hòa Quới, xã Xuân Hòa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chung sức đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện vận động của địa phương.

Đồng chí Trần Văn Kha - Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Hòa cho biết: "CCB Võ Văn Dũng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của hội. Với bản chất của một người lính, ông Dũng tự nỗ lực vươn lên, tích cực tìm tòi, học hỏi, dám nghĩ, dám làm, nay ông đã xây dựng thành công mô hình kinh tế vườn và có cuộc sống khá giả. Bên cạnh đó, ông Dũng còn tích cực tham gia các phong trào hội, giúp đỡ hội viên CCB trong ấp vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ những kết quả đạt được đó, ông Dũng được công nhận hội viên CCB gương mẫu, gia đình đạt chuẩn văn hóa; hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, tỉnh”.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/202503/nguoi-cuu-chien-binh-lam-kinh-te-gioi-song-nghia-tinh-voi-dong-doi-f2100f9/