Người cựu chiến binh tâm huyết trong công tác an sinh xã hội

Trong số những cựu chiến binh tiêu biểu của phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội), cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt nổi bật với những đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Từ một thanh niên xung phong nhập ngũ ở tuổi 20, giờ đây ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt, luôn tâm huyết với những hoạt động vì cộng đồng.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt (áo bộ đội) tặng quà các gia đình chính sách phường Đức Giang.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt (áo bộ đội) tặng quà các gia đình chính sách phường Đức Giang.

Năm 1985, khi đang học tại Trường công nhân Kỹ thuật Bắc Thái, người thanh niên 20 tuổi Hoàng Văn Đạt đã xung phong nhập ngũ, tham gia phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1989, ông được đi xuất khẩu lao động tại Liên Xô.

Trở về Việt Nam năm 2007, với hai bàn tay trắng, ông xin làm bảo vệ tại một nhà hàng gần nhà.

Sau gần 20 năm trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thăng trầm trong công việc sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu vươn lên trở thành một doanh nhân giỏi.

Hiện tại ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Lâm Sơn Động.

Từ một cựu chiến binh khởi nghiệp, đến khi trở thành một doanh nhân, ông Đạt luôn tâm niệm mình không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, mà còn cần giúp đỡ đồng đội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các cựu chiến binh.

Hiện nay, công ty của ông tạo việc làm cho hơn 300 lao động, trong đó hơn 80% là cựu chiến binh, cựu quân nhân. Mỗi năm công ty đóng góp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, người lao động của công ty có những người từng lầm lỡ, mắc các tệ nạn xã hội đã hoàn lương, được ông tuyển dụng để dạy nghề, tạo công ăn việc làm ổn định.

Ông Đạt cho biết: “Tạo công ăn việc làm để những người hoàn lương có thu nhập ổn định là điều tôi luôn đau đáu, làm sao để họ có được công việc ổn định nuôi được bản thân, rồi lo được cho gia đình, giảm gánh nặng cho xã hội. Tôi cố gắng bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ, động viên, khích lệ và phải thật sự tin tưởng để họ tự tin, khi họ được tin tưởng thì họ rất tận tâm, tận lực, làm việc thậm chí còn tốt hơn những người khác”.

Một người cai nghiện hoàn lương hiện làm việc tại công ty cho biết: “Một người từng lầm lỡ như tôi đi tìm việc rất khó khăn, nhưng rất may là đến đây, tôi được các anh lãnh đạo công ty giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, tôi rất cảm ơn”.

Bên cạnh đó, cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt luôn nhiệt huyết, đi đầu trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, an sinh xã hội và an ninh trật tự của địa phương.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt (bên trái) thăm, tặng quà thương binh phường Đức Giang.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt (bên trái) thăm, tặng quà thương binh phường Đức Giang.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phường Đức Giang Âu Mạnh Tùng cho biết: “Đồng chí Hoàng Văn Đạt luôn đi đầu trong các phong trào của phường, đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hỗ trợ các hoạt động của địa phương. Đồng chí Đạt được lãnh đạo phường và nhân dân địa phương rất yêu quý và kính trọng”.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội.

Năm 2019, ông được Ủy ban nhân dân quận Long Biên tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và năm 2024, ông tiếp tục được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Ông Đạt cho biết: “Tôi muốn gửi đến thông điệp cho xã hội, nhất là với các bạn trẻ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, với công việc dù nhỏ hay lớn, chúng ta đều cần hoàn thành với tấm lòng nhân văn, trách nhiệm”.

DIỆU THƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-cuu-chien-binh-tam-huyet-trong-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-post868426.html