Người cựu chiến binh vượt qua nghịch cảnh, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn
Dù mù cả hai mắt, ông Nguyễn Văn Tùng - cựu chiến binh, thương binh 1/4 ở xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, vẫn lạc quan vươn lên trong cuộc sống, tích cực chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ khi trở về đời thường.
Thời gian qua, tuy là người khiếm thị, nhưng ông Nguyễn Văn Tùng vẫn bận rộn với công việc gia đình và hoạt động Hội Người mù tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Hiện, ông Tùng là Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp, được giao phụ trách công tác tuyên huấn.
Năm 1985, người thanh niên Nguyễn Văn Tùng tình nguyện nhập ngũ, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Đến năm 1989, trong một trận chiến đấu, người lính bộ binh này bị chạm phải mìn 652B làm hỏng hoàn toàn đôi mắt.

Ông Nguyễn Văn Tùng (áo tím) rất tích cực với hoạt động Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp
Sau khi điều trị thương tật, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tùng được xuất ngũ về gia đình với tỷ lệ thương tật 92%. Tuy là thương binh 1/4, lại là người khiếm thị, sức khỏe rất hạn chế nhưng ông không nản chí mà cùng gia đình chăm lo lao động sản xuất, chống lại đói nghèo, lạc hậu. Nổi bật là việc ông cùng người em ruột thuê 0,5 ha đất ruộng để trồng lúa, sau đó chuyển sang trồng hoa màu. Công việc khá vất vả nhưng ông vẫn trực tiếp tham gia lao động.
Có lần, khi đang làm việc trên ruộng thì gặp trời mưa to kèm sấm sét, ông bị quật ngã, bất tỉnh, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Cảm động trước tinh thần vượt khó, không khuất phục trước hoàn cảnh của người thương binh, chị Dương Thị Thanh Hằng đã chấp nhận kết hôn với ông Tùng. Từ đó, ông có thêm sức mạnh để vươn lên trong lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng tham gia tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Thời gian qua, ông Tùng cùng vợ kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại nhà, tổ chức quán cà phê “Hát với nhau” phục vụ nhu cầu giải trí của người dân địa phương. Ngoài ra, ông còn làm Chủ tịch Hội Người mù huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (cũ), vài năm sau làm Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Tiền Giang và nay là Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp, phụ trách công tác tuyên huấn.
Dù không thấy ánh sáng nhưng mỗi ngày ông đều nhờ người thân đưa từ nhà đến Văn phòng Tỉnh hội, rất ít khi vắng mặt. Từ tiền trợ cấp thương binh, thu nhập từ công tác Hội Người mù và kinh doanh dịch vụ tại nhà, cuộc sống gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tùng ngày càng khá lên, mức thu nhập cao hơn trung bình ở khu dân cư. Vợ chồng ông có hai người con, trong đó, người con lớn đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, người con nhỏ hiện là sinh viên đại học.
“Trước đây, khi bị thương trở về nhà, tôi tưởng rằng đã tuyệt vọng rồi. Sau khi đi giao lưu, gặp gỡ anh em, tôi mới vững tâm lại và nghĩ mình phải làm kinh tế. Khi tham gia Hội Người mù, tôi học hỏi thêm kỹ năng sống, hòa đồng với xã hội. Từ đó tôi có niềm vui, niềm tin để vượt lên chính mình. Tôi đã vượt khó tìm ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình vì mình đã có vợ con, nên phải cố gắng vươn lên để tạo cuộc sống hàng ngày cho gia đình, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn và có việc làm", ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Tùng dù không nhận biết ánh sáng nhưng hăng hái trong mọi phong trào
Trong thời gian tham gia công tác Hội Người mù, ông Nguyễn Văn Tùng là thành viên tích cực, đóng góp xây dựng Hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Ở góc độ anh Tùng, khi tham gia công tác Hội đã phát huy được bản chất của người lính, có trách nhiệm, rất tâm huyết, đồng thời dám nói, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh là cán bộ rất năng động, tiêu biểu trong hoạt động Hội".

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tùng tham gia chương trình văn nghệ hát về người lính Cụ Hồ
Có thể nói, câu thơ “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” rất phù hợp với hoàn cảnh của cựu chiến binh, thương binh 1/4 Nguyễn Văn Tùng tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Là người lính Cụ Hồ, qua những năm tháng chiến đấu ác liệt, gian khổ đã tôi luyện cho ông thêm ý chí, nghị lực và niềm tin trong cuộc sống, không đầu hàng trước số phận.
Ở tuổi gần 60, dù không nhìn được nhưng ông Nguyễn Văn Tùng luôn thấy cuộc sống tràn đầy ánh sáng niềm tin, vẫn khát khao vươn lên, đem niềm vui đến cho những mảnh đời kém may mắn: “Trước hết, tôi phải lo cho gia đình, sau đó là trách nhiệm với xã hội, chăm lo cho những người yếu thế hơn, nhất là anh chị em khiếm thị, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống và chia sẻ kinh nghiệm sống”.

Dù là người khiếm thị nhưng ông Tùng đã sử dụng thành thạo chiếc điện thoại thông minh để giao tiếp, trao đổi công việc hàng ngày
Sự vượt khó, nỗ lực vượt qua số phận của người cựu chiến binh này đã khẳng định ý chí “tàn nhưng không phế”, để nguyện ước trở thành hiện thực khi con người có niềm tin, ý chí và quyết tâm không đầu hàng hoàn cảnh. Với những nỗ lực, đóng góp của mình, thời gian qua ông Nguyễn Văn Tùng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công Hạng III, nhận nhiều bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ tỉnh Tiền Giang trao tặng.












