Người dân chen kín, không còn chỗ trống trên Bến Bạch Đằng

Từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người đã đổ về Bến Bạch Đằng. Nhiều người thức trắng đêm để giữ được vị trí đẹp, chờ xem diễu binh và bắn pháo lễ.

Trận địa pháo khai hỏa trong tiếng hò reo của người dân TP.HCM 15 khẩu đại bác đã khai hỏa ở lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4 tại trận địa pháo Bến Bạch Đằng, TP.HCM trong tiếng reo hò của nhiều người dân có mặt.

 Sáng 27/4, TP.HCM tổ chức lễ tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sáng 27/4, TP.HCM tổ chức lễ tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

 Từ tối hôm trước, trên các tuyến đường trung tâm quận 1 như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn... nơi có thể theo dõi lễ diễu binh, nhiều người dân đã tập trung để giữ chỗ đẹp. Ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 6h sáng tại Bến Bạch Đằng, người dân đã tập trung đông đúc. Đây là vị trí có thể xem được cùng lúc các hoạt động bắn pháo lễ, diễu binh và trình diễn trực thăng, tiêm kích.

Từ tối hôm trước, trên các tuyến đường trung tâm quận 1 như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn... nơi có thể theo dõi lễ diễu binh, nhiều người dân đã tập trung để giữ chỗ đẹp. Ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 6h sáng tại Bến Bạch Đằng, người dân đã tập trung đông đúc. Đây là vị trí có thể xem được cùng lúc các hoạt động bắn pháo lễ, diễu binh và trình diễn trực thăng, tiêm kích.

 Trúc Phạm (ngụ quận 6) hồi hộp chờ đợi màn diễu binh mà cô mong mỏi từ lâu. "Tôi tham gia rất nhiều hội nhóm bàn về lịch diễu binh. Chúng tôi bàn nhau rất nhiều nhưng dòng người quá đông khiến tôi bị "trôi dạt" từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa về công viên bến Bạch Đằng. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rất vui vì tôi thuộc thế hệ may mắn được sống, đi học và làm những điều mình thích. Đại lễ 30/4 năm nay là dịp nhắc nhở người trẻ về lòng biết ơn, sự hy sinh của thế hệ cha ông", Trúc cho hay.

Trúc Phạm (ngụ quận 6) hồi hộp chờ đợi màn diễu binh mà cô mong mỏi từ lâu. "Tôi tham gia rất nhiều hội nhóm bàn về lịch diễu binh. Chúng tôi bàn nhau rất nhiều nhưng dòng người quá đông khiến tôi bị "trôi dạt" từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa về công viên bến Bạch Đằng. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rất vui vì tôi thuộc thế hệ may mắn được sống, đi học và làm những điều mình thích. Đại lễ 30/4 năm nay là dịp nhắc nhở người trẻ về lòng biết ơn, sự hy sinh của thế hệ cha ông", Trúc cho hay.

 Dù đến sớm, ai nấy vẫn giữ cho mình tinh thần hào hứng.

Dù đến sớm, ai nấy vẫn giữ cho mình tinh thần hào hứng.

 Đến TP.HCM để tránh cái lạnh từ xứ Nga, Olga Agureeva vô tình chứng kiến không khí hào hùng, vui vẻ khi trên đường đi bộ về khách sạn gần đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Cô cho biết sẽ không bỏ lỡ ngày lễ 30/4 chính thức sắp tới.

Đến TP.HCM để tránh cái lạnh từ xứ Nga, Olga Agureeva vô tình chứng kiến không khí hào hùng, vui vẻ khi trên đường đi bộ về khách sạn gần đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Cô cho biết sẽ không bỏ lỡ ngày lễ 30/4 chính thức sắp tới.

 Trên nền thảm đỏ dài 90 m trải dọc đường Tôn Đức Thắng, 15 khẩu pháo lớn, mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn, được bố trí thành hàng trang nghiêm, tạo nên một khung cảnh uy nghi. Những khẩu pháo này thuộc Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh), sẽ thực hiện nghi thức bắn chào mừng đại lễ 30/4.

Trên nền thảm đỏ dài 90 m trải dọc đường Tôn Đức Thắng, 15 khẩu pháo lớn, mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn, được bố trí thành hàng trang nghiêm, tạo nên một khung cảnh uy nghi. Những khẩu pháo này thuộc Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh), sẽ thực hiện nghi thức bắn chào mừng đại lễ 30/4.

Lịch bắn pháo diễn tập sẽ được diễn ra vào khoảng 7h. Đây là một trong những hoạt động thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Lịch bắn pháo diễn tập sẽ được diễn ra vào khoảng 7h. Đây là một trong những hoạt động thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

 Các bạn trẻ đa phần mặc áo cờ đỏ sao vàng, áo có in tiêu ngữ như một cách ăn mừng kỷ niệm ngày đất nước "thu về một mối".

Các bạn trẻ đa phần mặc áo cờ đỏ sao vàng, áo có in tiêu ngữ như một cách ăn mừng kỷ niệm ngày đất nước "thu về một mối".

 Một số quán cà phê tại khu vực này cũng bắt đầu nhận khách vào xem diễu binh.

Một số quán cà phê tại khu vực này cũng bắt đầu nhận khách vào xem diễu binh.

 Dòng người nối dài từ Bến Bạch Đằng đến cầu Khánh Hội, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng trong ngày hội lớn. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, từ 3h đến 12h ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã thông báo các tuyến đường sẽ bị cấm người và phương tiện lưu thông, đồng thời áp dụng lệnh cấm dừng, đỗ và hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến đường tại quận 1.

Dòng người nối dài từ Bến Bạch Đằng đến cầu Khánh Hội, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng trong ngày hội lớn. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, từ 3h đến 12h ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã thông báo các tuyến đường sẽ bị cấm người và phương tiện lưu thông, đồng thời áp dụng lệnh cấm dừng, đỗ và hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến đường tại quận 1.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-chen-kin-khong-con-cho-trong-tren-ben-bach-dang-post1549113.html