Người dân dâng hương, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch
Trong không khí thiêng liêng của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), từ sáng sớm, dòng người từ nhiều địa phương đã có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) để dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng.

Dòng người từ các địa phương tìm về Nghĩa trang Mai Dịch để dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đoàn Thành phố Hà Nội vào dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng tại Nghĩa trang Mai Dịch trong ngày 27/7.

Những bó hoa tươi, nén hương thơm được người dân kính cẩn đặt trước từng phần mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang Mai Dịch hiện có 470 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 530 mộ chỉ có một phần thông tin.

Bạn Phương Thảo (13 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: "Đứng trước các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, em cảm nhận rõ hơn những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước và thấy mình cần nỗ lực hơn trong học tập để đóng góp cho xã hội".

Các đoàn trong lực lượng vũ trang đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng.

Tại khu vực an nghỉ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân dừng lại khá lâu để thắp hương, đặt hoa và bày tỏ sự kính trọng.

Nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến Nghĩa trang Mai Dịch để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.

Việc đến Nghĩa trang Mai Dịch dâng hương trong ngày 27/7 là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân những Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn là dịp lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".











