Những thanh âm viết tiếp câu chuyện hòa bình

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), chương trình 'Âm nhạc cộng đồng' tối 26.7 tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Những thanh âm nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình 'Âm nhạc cộng đồng', tối ngày 26/7 tại Nhà Bát Giác (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

'Âm nhạc cộng đồng' lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26-7, chương trình 'Âm nhạc cộng đồng' tại Nhà Bát Giác diễn ra gồm những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Khi lòng biết ơn cất thành lời ca

Tháng Bảy - tháng của lòng biết ơn và tri ân các Anh hùng liệt sĩ - nhiều nhạc sĩ sáng tác những khúc ca mới về người lính, về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những sáng tác ấy không phải từ cảm hứng nhất thời trước những dấu mốc tưởng niệm mà được nuôi dưỡng từ mạch nguồn biết ơn, từ sự tiếp nối những giá trị nghệ thuật của các thế hệ đi trước, góp phần làm sống dậy ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của âm nhạc.

Tri ân bằng tác phẩm văn học nghệ thuật

Bằng ngôn ngữ của thơ ca, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, sân khấu…, nhiều văn nghệ sĩ Đồng Nai đã gửi gắm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng qua các tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

'Lời hứa với mẹ' và câu chuyện hòa bình qua âm nhạc

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), tối 23.7, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công năm 2026 'Lời hứa với mẹ', truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số.

Khúc hát tri ân người đã khuất

Những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ca khúc 'Ngôi mộ' (sau đổi thành 'Hóa đá giữa non ngàn') của Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Trung lại ngân lên với sức lay động đặc biệt. Không cần những giai điệu dữ dội hay ca từ bi lụy, bài hát lặng lẽ chạm vào trái tim người nghe như nén hương âm nhạc dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ca khúc được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội lựa chọn phát sóng trong các chương trình tri ân, đưa tiếng hát về ký ức chiến tranh lan tỏa đến đông đảo công chúng.