Người dân đến thắp hương cho 14 nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ

Ngày 25/5, nhiều người dân đến trước căn hộ bị cháy khiến 14 người tử vong ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) để thắp hương, chia buồn.

Dù đã hơn một ngày trôi qua sau vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), không khí tang thương vẫn bao trùm con ngõ nhỏ. Không quản ngại thời tiết, đường xa nhiều người dân đã đến trước ngôi nhà bị cháy để thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Dù đã hơn một ngày trôi qua sau vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), không khí tang thương vẫn bao trùm con ngõ nhỏ. Không quản ngại thời tiết, đường xa nhiều người dân đã đến trước ngôi nhà bị cháy để thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Nhìn chiếc bàn thờ dựng tạm trước cảnh ngổn ngang của vụ cháy, nhiều người không cầm được nước mắt.

Nhìn chiếc bàn thờ dựng tạm trước cảnh ngổn ngang của vụ cháy, nhiều người không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với PV, Hồ Minh Trọng (sinh năm 2004 – sinh viên 1 trường đại học tại Hà Nội) sinh sống ngay cạnh căn nhà xảy ra vụ cháy cho hay, trong đêm xảy ra vụ cháy, Trọng nghe thấy những tiếng nổ lớn và phát hiện cháy, đã cùng bạn bè hô hoán, hỗ trợ xách nước để dập lửa. “Vụ cháy quá nhiều thương vong, xót xa quá….”, Trọng xót xa khi nhớ lại.

Chia sẻ với PV, Hồ Minh Trọng (sinh năm 2004 – sinh viên 1 trường đại học tại Hà Nội) sinh sống ngay cạnh căn nhà xảy ra vụ cháy cho hay, trong đêm xảy ra vụ cháy, Trọng nghe thấy những tiếng nổ lớn và phát hiện cháy, đã cùng bạn bè hô hoán, hỗ trợ xách nước để dập lửa. “Vụ cháy quá nhiều thương vong, xót xa quá….”, Trọng xót xa khi nhớ lại.

Sau vụ cháy, khi nhìn vào căn nhà, Trọng lại rùng mình nghĩ tới cảnh tượng xảy ra rạng sáng 24/5. Chiếc bàn thờ tạm được đặt ngoài cửa, cứ mỗi khi đi ngang qua, Trọng lại đến thắp nén hương chia buồn với những nạn nhân.

Sau vụ cháy, khi nhìn vào căn nhà, Trọng lại rùng mình nghĩ tới cảnh tượng xảy ra rạng sáng 24/5. Chiếc bàn thờ tạm được đặt ngoài cửa, cứ mỗi khi đi ngang qua, Trọng lại đến thắp nén hương chia buồn với những nạn nhân.

“Những nạn nhân còn trẻ quá, cả một tương lai rộng mở phía trước vậy mà tất cả bị thiêu rụi bằng ngọn lửa hung tàn. Hình ảnh từng thi thể quấn băng đưa ra ngoài là thời khắc em không bao giờ quên được, đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật, quá đau lòng. Những nén hương ấm thắp lên như một lời chia buồn của em đến với những nạn nhân xấu số…”, Trọng nói.

“Những nạn nhân còn trẻ quá, cả một tương lai rộng mở phía trước vậy mà tất cả bị thiêu rụi bằng ngọn lửa hung tàn. Hình ảnh từng thi thể quấn băng đưa ra ngoài là thời khắc em không bao giờ quên được, đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật, quá đau lòng. Những nén hương ấm thắp lên như một lời chia buồn của em đến với những nạn nhân xấu số…”, Trọng nói.

Sau khi thắp hương, nhiều người dân ra về.

Sau khi thắp hương, nhiều người dân ra về.

Ngôi nhà xảy ra cháy khiến 14 người tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực và khám nghiệm, chỉ những người thân và những người sinh sống xung quanh hiện trường mới có thể vào bên trong, nơi đặt chiếc bàn thờ tạm. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đứng từ xa chia buồn cùng các nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra cháy khiến 14 người tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực và khám nghiệm, chỉ những người thân và những người sinh sống xung quanh hiện trường mới có thể vào bên trong, nơi đặt chiếc bàn thờ tạm. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đứng từ xa chia buồn cùng các nạn nhân.

Cáo phó được dán gần hiện trường vụ cháy.

Cáo phó được dán gần hiện trường vụ cháy.

Một số người mua hoa đến chia buồn cùng các nạn nhân.

Một số người mua hoa đến chia buồn cùng các nạn nhân.

Dù Hà Nội có mưa nhỏ, nhưng nhiều người từ khắp các nơi vẫn đổ về đây để thắp nén hương cho những nạn nhân xấu số không may gặp nạn trong vụ cháy.

Dù Hà Nội có mưa nhỏ, nhưng nhiều người từ khắp các nơi vẫn đổ về đây để thắp nén hương cho những nạn nhân xấu số không may gặp nạn trong vụ cháy.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-dan-den-thap-huong-cho-14-nan-nhan-xau-so-trong-vu-chay-nha-tro-10280809.html