Người dân háo hức chiêm ngưỡng dàn pháo lễ ở bến Bạch Đằng

Không chỉ người dân ở TP Hồ Chí Minh mà nhiều khách du nước trong và ngoài nước không ngại nắng gắt, đến chiêm ngưỡng trận địa pháo lễ phục vụ cho hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên bến Bạch Đằng.

Trên bến Bạch Bằng, 15 khẩu pháo được Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) vận chuyển về khu vực bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để thiết lập trận địa pháo phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Dàn pháo lễ được đặt trang trọng hướng ra sông Sài Gòn.

Dàn pháo lễ được đặt trang trọng hướng ra sông Sài Gòn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) huấn luyện thao tác vận hành pháo lễ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) huấn luyện thao tác vận hành pháo lễ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96 sắp đặt các khẩu pháo ở vị trí bằng phẳng, trên thảm đỏ trang trọng, xung quanh được xếp hàng rào để đảm bảo trật tự, an ninh.

Các bạn trẻ chụp ảnh trước dàn pháo lễ.

Các bạn trẻ chụp ảnh trước dàn pháo lễ.

“Tôi và bạn nhìn thấy thông tin về trận địa pháo trên báo chí, nên quyết định đến được trải nghiệm, để được hiểu thêm về lịch sử và cũng để hòa chung không khí những ngày đại lễ” - bạn Phạm Thái Nhi (20 tuổi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết.

“Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến những khẩu pháo của Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài đời thật. Bên cạnh cảm giác thích thú, tự hào còn là sự xúc động vì cảm nhận được sự vất vả, hy sinh của những người lính. Sau khi xem trận địa pháo tôi càng ý thức được vai trò của bản thân mình trong việc bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc” - Mỹ Anh (21 tuổi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ thêm.

 Nhiều người dân, cựu chiến binh đến chụp ảnh ghi lại kỷ niệm trước dàn pháo lễ.

Nhiều người dân, cựu chiến binh đến chụp ảnh ghi lại kỷ niệm trước dàn pháo lễ.

Trận địa pháo cũng thu hút được sự quan tâm lớn của những người yêu lịch sử. Chị Lò Thị Mai Trinh và anh Triệu Văn Thái (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) mang theo chiếc khăn rằn và mũ tai bèo đã mua từ địa đạo Củ Chi đến chụp ảnh kỷ niệm. “Trận địa pháo này còn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của các cấp lãnh đạo. Vì vậy, người dân háo hức hơn, mong chờ từng ngày để được hòa mình vào ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc”, chị Mai Trinh chia sẻ.

Có những cựu chiến binh đã từng đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng đã đến chiêm ngưỡng trận địa pháo trên sông Bạch Đằng. “Chúng tôi là những người đã bước qua thời chiến, đến đây một mặt để tham quan Bến cảng Nhà rồng, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, đồng thời cũng đến đây để nhớ lại thời kỳ kháng chiến oanh liệt”, bà Trần Thị Liên Hương cựu chiến binh chia sẻ.

Những khẩu pháo chuẩn bị cho lễ kỷ niệm còn thu hút sự quan tâm lớn của khách du lịch nước ngoài. Họ thể hiện sự hào hứng, vui vẻ và chia sẻ bản thân cảm thấy rất may mắn khi được tận hưởng bầu không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: HÀ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nguoi-dan-hao-huc-chiem-nguong-dan-phao-le-o-ben-bach-dang-823191