Người dân háo hức mừng ngày hội hòa bình, thống nhất

Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội đã nô nức xuống phố, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô.

Tại Thủ đô Hà Nội, từ người già đến thế hệ trẻ đều hân hoan, háo hức hướng về miền Nam thân thương. Rất nhiều người đã lựa chọn Hồ Gươm làm địa điểm lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm bên những biểu tượng chào mừng đại lễ "50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Chị Phạm Thanh Thủy tại quận Hoàng Mai chia sẻ: "Tôi rất vui khi được hòa chung với không khí giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lên phố cờ hoa rợp trời, rất vinh dự là người con đất Việt".

Bà Nguyễn Thị Liên tại Lâm Đồng chia sẻ: "Lâu lắm tôi mới được ra Hà Nội. Người dân Hà Nội vui mừng, phấn khởi. Các nước bạn khâm phục đất nước Việt Nam anh hùng".

Không khí rộn ràng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ lan tỏa tới mọi người dân Việt Nam, mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều du khách đang có mặt tại Hà Nội. Hình ảnh những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, những tà áo dài uyển chuyển hay những nụ cười thân thiện của người dân đã vẽ nên bức tranh sống động về một đất nước thân thiện, đầy tự hào và luôn hướng về cội nguồn.

Anh Abbie, du khách Pakistan, chia sẻ: "Tôi mới đến Hà Nội được một tuần thôi nhưng rất bất ngờ và ấn tượng với sắc cờ đỏ được treo khắp các phố phường. Tôi cảm nhận được tình cảm nồng hậu, tự hào dân tộc của người dân Việt Nam".

Thủ đô những ngày này rộn ràng sắc màu của niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Đây không chỉ là dịp tri ân đối với thế hệ đi trước, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp người dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ thêm trân trọng lịch sử hào hùng của đất nước.

Thùy Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-dan-hao-huc-mung-ngay-hoi-hoa-binh-thong-nhat-326348.htm