Người dân miền Tây nô nức đi lễ chùa đầu xuân
Mỗi độ Tết đến, người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại tìm về đền, chùa dâng hương cầu an, gửi gắm ước vọng đầu năm và gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống.
Tết Nguyên đán trong tâm thức người Việt không chỉ là dấu mốc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà còn là dịp để mỗi người hướng về đời sống tâm linh, cầu mong bình an, may mắn. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phong tục du xuân, lễ chùa đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Lễ chùa đầu năm đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Ngay sau giao thừa và trong hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết, nhiều gia đình tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… cùng nhau đến các đền, chùa thắp nén hương đầu xuân. Dòng người thành kính nối dài, không chỉ thể hiện niềm tin tín ngưỡng mà còn cho thấy nhu cầu tìm về sự an yên sau một năm nhiều bộn bề.
Tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và chùa Thiên Quang (phường Ninh Kiều), không khí lễ Phật diễn ra trang nghiêm. Trong làn khói hương bảng lảng, người dân lặng lẽ chắp tay khấn nguyện cho gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi, con cháu học hành tấn tới. Không gian linh thiêng hòa cùng sắc xuân tạo nên cảm giác ấm áp, gắn kết giữa truyền thống và đời sống đương đại.

Không gian linh thiêng hòa cùng sắc xuân tạo nên cảm giác ấm áp, gắn kết giữa truyền thống và đời sống đương đại.
Ở An Giang, không khí du xuân càng thêm rộn ràng khi người dân và du khách tìm về các điểm tâm linh giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian biên cương như làm chậm lại nhịp sống, giúp con người tìm thấy sự tĩnh tại trong những ngày đầu năm.
Tại Đồng Tháp, hoạt động lễ chùa đầu xuân không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng. Hình ảnh từng gia đình quây quần dâng hương, những nụ cười rạng rỡ, lời chúc đầu năm trao nhau trước sân chùa đã tạo nên bức tranh xuân đậm chất miền Tây.

Hình ảnh từng gia đình quây quần dâng hương đầu năm tại TP. Cần Thơ
Có mặt tại chùa sáng mùng 2 Tết, bà Nguyễn Thị Bảo Yến (phường Tân An) chia sẻ, đi lễ đầu năm đã trở thành thông lệ nhiều năm qua của gia đình. “Sau một năm làm việc vất vả, đầu năm thắp nén hương cầu bình an, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là dịp để con cháu hiểu thêm về truyền thống, biết trân trọng giá trị gia đình”, bà nói.

Đây cũng là dịp để con cháu hiểu thêm về truyền thống tại Đồng Tháp.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng duy trì thói quen du xuân, vãn cảnh chùa. Anh Đặng Văn Thanh (phường Ninh Kiều) cho biết, sau giao thừa, gia đình anh thường cùng nhau đi lễ chùa, vừa để thưởng ngoạn cảnh xuân, vừa cầu mong một năm hanh thông. “Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, những phút giây đứng trước ban thờ, chắp tay khấn nguyện giúp mình thêm vững tin”, anh chia sẻ.

Nhiều gia đình cầu sức khỏe, bình an và mong công việc thuận lợi trong năm mới tại An Giang.
Đi lễ đầu năm vì thế không đơn thuần là nghi thức tâm linh, mà còn là hoạt động gắn kết các thế hệ trong gia đình. Người lớn cầu sức khỏe, bình an; người trẻ mong công việc thuận lợi; có người xin chữ, xin lộc đầu năm như muối, gạo… với ước mong mang may mắn về nhà. Những phong tục ấy đã ăn sâu vào đời sống văn hóa người dân miền sông nước.

Người dân Vĩnh Long đi chùa đầu năm tìm về chốn linh thiêng.
Giữa nhịp phát triển kinh tế – xã hội ngày càng sôi động, nét đẹp lễ chùa đầu xuân vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng vùng châu thổ. Đó không chỉ là hành trình tìm về chốn linh thiêng, mà còn là cách mỗi người tự làm mới mình, vun bồi niềm tin và khởi động năm mới bằng tâm thế an nhiên.
Với giữ gìn phong tục lễ chùa đầu xuân, người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ gửi gắm ước vọng năm mới mà còn tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-mien-tay-no-nuc-di-le-chua-dau-xuan-443475.html











