Người dân Nam Phi tôn vinh di sản của Nelson Mandela

Cái lạnh dưới 10 độ C của buổi sáng mùa Đông tháng 7 tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) cũng không ngăn được quyết tâm của chị Keneilwe Letswalo cùng các đồng nghiệp tham gia hoạt động tình nguyện dành 67 phút cho cộng đồng trong Ngày Quốc tế Nelson Mandela (ngày 18/7).

Tình nguyện viên thu thập các hộp thực phẩm với những lời chúc nghĩa tình chuẩn bị đóng gói gửi cho trẻ em khó khăn tại sự kiện của tổ chức Ladles of Love (Những muỗng thức ăn nghĩa tình). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Tình nguyện viên thu thập các hộp thực phẩm với những lời chúc nghĩa tình chuẩn bị đóng gói gửi cho trẻ em khó khăn tại sự kiện của tổ chức Ladles of Love (Những muỗng thức ăn nghĩa tình). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Với chủ đề của ngày Quốc tế Nelson Mandela 2024 là “Chống lại nghèo đói và bất bình đẳng tùy thuộc vào chúng ta”, chị Letswalo và các đồng nghiệp quyết định tham gia hoạt động cho trẻ em, cùng tổ chức Ladles of Love (Những muôi thức ăn nghĩa tình) tại Đồi Hiến pháp ở trung tâm thành phố Johannesburg. Chị Letswalo cho biết chỉ với 1 tấm vé tham gia sự kiện 200 rand (gần 11 USD) đã có thể quyên góp và cung cấp 40 bữa ăn lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm của chị tham gia đóng gói những hộp thực phẩm cho trẻ em tại sự kiện.

Tổ chức Ladles of Love kêu gọi mọi người tham gia dành 67 phút để chế tạo và đóng gói các vật dụng cho trẻ nhỏ có nhu cầu tại nhiều địa điểm trên khắp Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Tổ chức Ladles of Love kêu gọi mọi người tham gia dành 67 phút để chế tạo và đóng gói các vật dụng cho trẻ nhỏ có nhu cầu tại nhiều địa điểm trên khắp Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, chị Letswalo cho biết: “Đây là một sáng kiến rất tuyệt vời. Chúng ta đều biết Nelson Mandela luôn là người cống hiến hết mình cho cộng đồng và hơn hết ông ấy mong mọi người đến với nhau và đoàn kết với nhau. Sáng kiến này giúp mọi người thực sự tham gia cùng nhau. Có rất nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em mất bố hoặc mẹ vì HIV/AIDS tại Nam Phi. Những gì chúng tôi làm ở đây hôm nay là thực sự cùng nhau tạo nên sự khác biệt". Chị Letswalo chia sẻ chị và nhiều người dân Nam Phi đều mong mỏi trẻ em sẽ nhận được những gì thuộc về các em, vì vậy, sẽ tiếp tục hành động để mang lại sự khác biệt cho trẻ em ở "đất nước Cầu vồng".

Các tình nguyện viên làm đồ chơi để tặng cho trẻ em khó khăn tại sự kiện của tổ chức Ladles of Love (Những muỗng thức ăn nghĩa tình). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Các tình nguyện viên làm đồ chơi để tặng cho trẻ em khó khăn tại sự kiện của tổ chức Ladles of Love (Những muỗng thức ăn nghĩa tình). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Năm nay, tổ chức Ladles of Love đã kêu gọi người dân ở mọi lứa tuổi, có sở thích và nghề nghiệp khác nhau, tham gia các sự kiện tình nguyện, dành 67 phút để chế tạo và đóng gói các vật dụng cho trẻ nhỏ có nhu cầu tại nhiều địa điểm trên khắp Nam Phi, đặc biệt tại thành phố Johannesburg, Cape Town và thủ đô Pretoria.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, chị Candice Etberg, Giám đốc điều hành Ladles of Love tại tỉnh Gauteng nhấn mạnh: “Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để tôn vinh Nelson Mandela và hỗ trợ chương trình trẻ em suy dinh dưỡng của chúng tôi, một chương trình cung cấp giáo dục và dinh dưỡng nhằm hỗ trợ các trung tâm phát triển tuổi thơ bằng thực phẩm bổ dưỡng. Chúng tôi đã nỗ lực kêu gọi để có số lượng tình nguyện viên nhiều nhất, khoảng hơn 6.700 người, để giúp đỡ sự kiện vì trẻ em nhân Ngày Mandela. Tại đây, chúng tôi có 6 nhóm bao gồm đóng gói thực phẩm, chế tạo, tô màu sách vở cho trẻ em, làm đồ chơi, đóng hộp hạt giống cây trồng và tất cả đều được đưa đến cộng đồng để nuôi trẻ em”.

Một chiếc khăn tặng cho người khó khăn của tổ chức 67 Blankets for Nelson Mandela Day (67 Tấm chăn ấm cho Ngày Nelson Mandela). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Một chiếc khăn tặng cho người khó khăn của tổ chức 67 Blankets for Nelson Mandela Day (67 Tấm chăn ấm cho Ngày Nelson Mandela). Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Sự kiện của tổ chức Ladles of Love là một trong vô vàn sự kiện khác nhau vì cộng đồng trên khắp Nam Phi. Hằng năm vào ngày 18/7, người dân Nam Phi thuộc mọi tầng lớp cùng nhau tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Nelson Mandela, vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi và cũng là một biểu tượng toàn cầu. Trong thời gian này, mọi người trên khắp thế giới được khuyến khích phát huy di sản của Madiba - tên gọi thân mật của Nelson Mandela - và đề cao lý tưởng của ông về một xã hội không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính và bình đẳng.

Năm nay, Chính phủ Nam Phi kêu gọi mọi người dân hành động, tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, ít nhất trong 67 phút - tượng trưng cho 67 năm Nelson Mandela cống hiến cho nhân loại - để cải thiện cuộc sống của những người gặp khó khăn. Đáp lại lời kêu gọi này, tổ chức Chefs with Compassion (Những đầu bếp nhân ái) tiếp tục sáng kiến nấu ít nhất 67.000 lít súp vào Ngày Quốc tế Nelson Mandela dành cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp đất nước. Tổ chức kêu gọi các cá nhân, tổ chức tình nguyện tập trung tại những căn bếp tham gia sáng kiến này. Đây là năm thứ 5 sáng kiến diễn ra, kết nối các đầu bếp, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, nhà cung cấp thực phẩm cộng đồng, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp cùng tham gia.

Một hộp thực phẩm đóng gói cho trẻ em khó khăn. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Một hộp thực phẩm đóng gói cho trẻ em khó khăn. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bà Hanneke van Linge, thành viên sáng lập Chefs with Compassion cho biết: “Sự kiện chúng tôi tổ chức hôm nay là một sáng kiến thể hiện lòng nhân ái nhằm có thể nuôi sống nhiều người hơn. Chúng tôi huy động các nhà bếp trên khắp Nam Phi làm việc trong 67 phút và nấu súp". Theo bà, nhóm đã nhận được sự tài trợ mọi thứ, từ bếp nấu, đến các chương trình cung cấp thực phẩm, những tình nguyện viên tham gia nấu súp và vận chuyển đến những nhóm người thiệt thòi. Trong 4 năm qua, nhóm luôn nhận được phản hồi tuyệt vời từ những người khó khăn trong cộng đồng.

Vào Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm trước, sáng kiến nấu 67.000 lít súp đã đạt được hơn 104.000 lít. Năm nay, đến cuối ngày 18/7, số lít súp trên toàn quốc là gần 107.000, phục vụ trên 420.000 người trên khắp đất nước.

Những công nhân trên đường phố Johannesburg được tặng những chiếc khăn ấm của tổ chức Blankets for Nelson Mandela Day. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Những công nhân trên đường phố Johannesburg được tặng những chiếc khăn ấm của tổ chức Blankets for Nelson Mandela Day. Ảnh: Hồng Minh/Pv TTXVN tại Nam Phi

Trong khi đó, trên gần 20 con phố tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, có thể dễ dàng bắt gặp các thành viên của nhóm 67 Blankets for Nelson Mandela Day (67 Chăn ấm cho Ngày Nelson Mandela) đang treo những chiếc khăn quàng cổ mà các thành viên trong nhóm đan lên cành cây, buộc lên cột điện hay bất cứ đâu để những người cần có thể nhìn thấy và lấy. Ngoài những chiếc chăn ấm được đan thủ công dành cho người nghèo như tên gọi của nhóm, mỗi năm, các thành viên cũng dành thời gian để đan thêm những chiếc khăn quàng cổ để phát cho người dân. Trên từng chiếc khăn đều có một tấm thẻ ghi rõ ‘Nếu bạn lạnh hay bạn cần tôi, thì hãy quàng tôi vào’.

Anh Edwin, người dân Nam Phi, chia sẻ: “Tôi tình cờ bắt gặp những chiếc khăn rất đẹp treo ở đây khi tình cờ đi ngang qua phố... Xin cảm ơn những người đã chia sẻ những chiếc khăn ấm trong mùa Đông lạnh này. Nelson Mandela là một lãnh tụ vĩ đại đã đấu tranh cho tự do của chúng tôi để hôm nay chúng tôi ở trên một đất nước tự do và hạnh phúc”.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-dan-nam-phi-ton-vinh-di-san-cua-nelson-mandela-20240719105240924.htm